Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Kỳ án: Cô dâu “biến mất” trong đêm tân hôn

  • adminA

    *Vụ việc xảy ra tại một làng quê thanh bình của xã Xuân Trường (TP. Đà Lạt). Hai họ vừa tổ chức xong đám cưới, chú rể chưa kịp động phòng... thì gia đình nhà trai đã cuống cuồng bởi cô dâu bỗng dưng “biến mất” đầy bí ẩn giữa đêm sương lạnh của phố núi. *

    Việc “biến mất” đầy khó hiểu của cô dâu xảy ra đã gần một tuần qua nhưng đến nay dư luận địa phương vẫn hết sức quan tâm và luận bàn. Bà con hàng xóm đã đến động viên, chia sẻ với gia đình ông bà T.V.H (71 tuổi), P.T.T (65 tuổi). Còn chú rể T.Đ.G (27 tuổi, ngụ tại thôn Phát Chi, xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt) cũng được bạn bè an ủi, nhưng không khí trong gia đình này vẫn phủ đầy một màu ảm đạm...

    TÌNH YÊU “SÉT ĐÁNH”?

    Cách đây chưa đầy hai tháng, qua lần gặp mặt đầu tiên tại một đám cưới và sự giới thiệu của người hàng xóm với cô dâu, chàng trai tên G. của xứ chè nổi tiếng - Cầu Đất (Xuân Trường) đã nhanh chóng quen biết với Đ.T.C.T (22 tuổi, ở Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên) khá xinh đẹp. Sự kết thân này cùng với vài lần nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau đã đưa đôi uyên ương đi đến quyết định cho việc “đại sự” của cuộc đời là bước tới hôn nhân.

    Chị T.T.T.U (chị ruột của G.) kể lại: “Sau khi hai em quen biết nhau, tôi đã vài lần trao đổi với T. về tình yêu dành cho G., bởi từ nhỏ G. đã không may mắn là bị bệnh nặng tai, thì T. bảo là em thật tình thương G. Đồng thời tôi cũng gọi điện thoại về cho gia đình của T. để trao đổi về vấn đề này và ngỏ lời dặm hỏi thì được gia đình bố mẹ của T. đồng ý”. Sau khi tiến hành những bước cần thiết với gia đình nhà gái, hai người đã đến đăng ký kết hôn tại UBND xã Xuân Trường (TP. Đà Lạt). Hôn lễ được tổ chức vào ngày 5-1-2008 với sự tham dự của đông đủ hai họ cùng bà con, bạn bè, hàng xóm láng giềng. Vượt qua gần 1.000 cây số, chú rể cùng đại diện họ nhà trai hân hoan trong niềm hạnh phúc đón cô dâu từ quê miền biển Phú Yên đến cao nguyên Lâm Đồng. “Sự việc tưởng chừng như tốt đẹp lại không diễn tiến theo chiều thuận của nó mà lại nhanh chóng trở thành “bi kịch”, bởi chưa đầy hai giờ sau đám cưới cô dâu đã “biến mất”” - chị gái của G. thổ lộ.

    Trong đơn trình báo với chính quyền địa phương, chú rể cho biết: lúc ra đi (khoảng 23 giờ 30), cô dâu mặc áo len màu hồng và quần kaki màu cam cùng với số nữ trang bằng vàng, gồm: 1 vòng đeo cổ, 2 còng đeo tay (nhà gái tặng), 1 đôi bông tai, 1 nhẫn cưới (của gia đình nhà trai) và 4 nhẫn tròn (khoảng 4,5 chỉ của bà con hai họ tặng). Tiền mừng đám cưới và một số nữ trang vẫn còn nguyên...

    SỰ “BIẾN MẤT” ĐẦY NGHI VẤN

    Chú rể G. nhớ lại: “Sau khi xong tiệc cưới và tiễn hai họ ra về, khoảng 21 giờ, tôi đi tắm và bảo vợ cất giỏ và nữ trang rồi đi ngủ. Nhưng khi tắm xong vào vẫn thấy vợ chưa cất nên tự tay cất lấy nhưng vợ thì vẫn chần chừ không ngủ mà cứ đi ra đi vào, dường như có nghe điện thoại của ai đó. Sau đó vợ nói mở cửa cho ra ngoài một chút nên tôi dậy mở cửa rồi vào phòng nằm nhưng đợi mãi không thấy vợ vào...”. Ngay sau đó, sự việc được chú rể báo cho cha mẹ, chị gái nhà ở gần đó và cả người thân của cô dâu đang sống tại đây cùng vác đuốc đổ xô đi tìm kiếm nhưng vẫn không có một chút tung tích nào của cô dâu. Ngoại trừ trước khi biết cô dâu biến mất, chị gái của G. nghe có tiếng xe máy phóng rất nhanh về hướng TP. Đà Lạt, nhưng khi hay tin thì bóng đêm và sương mù dày đặc đã đồng lõa cùng với sự biến mất đầy nghi vấn của T.

    Một số người thân trong gia đình của G. cho biết, khi đón dâu T. tỏ ra buồn buồn và có biểu hiện bồn chồn không hào hứng với đám cưới. Còn hành lý cô dâu mang theo về nhà chồng chỉ vỏn vẹn là một cái giỏ xách nhỏ với vài bộ quần áo (vẫn còn để lại tại nhà trai). Hơn nữa khi đang tổ chức lễ cưới T. đã vội vàng vào thay ngay đồ cưới bằng đồ Jean... và chỉ khi được gia đình nhà trai khuyên bảo thì cô dâu mới mặc lại đồ cưới trở lại tiễn khách. Theo gia đình G. chiều 8-1, bố và cô ruột của cô dâu sau khi nhận được điện báo của gia đình nhà trai có vào xin lỗi gia đình và hứa sẽ tìm kiếm đưa T. trở về... Những nghi vấn được gia đình nhà trai đưa ra: phải chăng T. đã không thật lòng với G., hay là T. đã có tính toán lừa đảo từ đầu?

    NỖI ĐAU CỦA HAI GIA ĐÌNH

    Có mặt tại gia đình ông H. (bố của G.) vào chiều 10-1, chúng tôi vẫn còn cảm nhận được nỗi buồn đang bao trùm trong gia đình này. Buồn hơn là lúc ấy những tấm hình cưới của G. và T. được thợ hình mang đến giao... Ông H. vừa xem hình đã nghẹn lời: “Sự việc xảy ra đã làm ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của gia đình nên buồn lắm, nhưng tôi không trách con dâu, tiền bạc thì gia đình không nói tới nữa, chỉ mong con dâu trở về để đôi bên sui gia giải quyết ổn thỏa là tốt rồi”. Tuy nhiên, theo ông H., sự việc giờ không còn là chuyện của hai gia đình mà trở thành “vấn đề” của xã hội, ông mong rằng chính quyền hỗ trợ tìm hiểu vụ việc để giải quyết rõ ngọn nguồn. Trong khi đó, cũng trong buổi chiều 10-1, trao đổi qua điện thoại, bà T.T.L (xưng là mẹ của cô dâu T.) sụt sùi cho biết: “Đến nay gia đình vẫn chưa biết T. ở đâu và vẫn không thể liên lạc được qua điện thoại, không biết vì sao lại xảy ra cớ sự như vậy... Hiện gia đình đang rất lo lắng và cố gắng tìm kiếm với mong muốn là tìm được con gái...”.

    Một lãnh đạo UBND xã Xuân Trường cho biết: “Đây lần đầu tiên địa phương gặp sự việc như trên”. Theo vị cán bộ này thì cũng chưa thể khẳng định được là cô dâu có lừa đảo (nữ trang, tình cảm...) hay không, nhưng vụ việc rất có thể có sự tác động từ bên ngoài...

    Qua vụ việc trên, chúng tôi thiết nghĩ các bậc cha mẹ cũng nên hết sức thận trọng, quan tâm đến vấn đề hôn nhân của con cái. Quan trọng hơn, các bạn trẻ khi đến với nhau bằng mối quan hệ không vững vàng (G. và T. đến với nhau chỉ vẻn vẹn có hơn một tháng rưỡi) thì sẽ khó bền vững; nên tìm hiểu kỹ càng hơn chứ không nên mới biết nhau đã vội vã quyết định đến chuyện hôn nhân đại sự để rồi phải sống trong nỗi lo âu...

    *Sự việc đang được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xem xét. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc khi có diễn biến mới nhất. *

  • adminA

    khả năng bị lừa là rất rất cao, vì báo chí đã từng đề cập chuyện tương tự này rồi.

    thật quá đáng, bọn người gì mà...

  • adminA

    tội ngiệp wa' giống ông thầy trg em ghê bà đó đồng ý cười gòi còn 2 ngày nửa cười khách khứa mời hết gòi mà bả mê trai từ hôn trời ơi thê thảm...mà đúng gòi kệ đi thà zậy còn hơn cưới nó zề gòi nó bỏ mình nửa càng tức...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB