Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Nhìn ra Thế giới
  4. Người cha tự đẩy xe lăn suốt 20 ngày để tìm con gái
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 29.08.2008 Vé số DLH-2008-0588

Người cha tự đẩy xe lăn suốt 20 ngày để tìm con gái

Hành khách
joedie
Khởi hành
29.08.2008
Sân ga
Nhìn ra Thế giới
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • J Ngoại tuyến
    joedie Hành khách
    Toa 1

    **Vương Phi, cô bạn 17 tuổi là học sinh một trường trung học chuyên nghiệp tại tỉnh Sơn Tây, TQ. Bạn sống cùng bố là bác Vương Quốc tại Đại Đồng, Sơn Tây. Ba năm trước, bố bạn bị tai nạn nên liệt chân. Mẹ bỏ đi theo người khác.

    Một lần chat trên mạng, Vương Phi quen một bạn trai qua mạng ở khu Hoài Âm, thành phố Hoài An ( thuộc tỉnh Giang Tô). Hai bạn í đã nhanh chóng thích nhau.

    Tháng 6 vừa rồi, sau khi các trường trung học và trung học chuyên nghiệp cho học sinh nghỉ hè, bác Vương Quốc không thấy con gái mình về nhà.

    Bác Vương đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và được cho biết: Vương Phi trước khi thi học kỳ đã mượn của bạn học hơn 500 NDT, đồng thời nói gia đình có việc gấp và đã rời khỏi trường từ khi đó. **


    Người bố lặn lội đẩy xe lăn suốt 20 ngày để tìm con gái bỏ nhà đi chơi.

    **Bác Vương tìm người bạn cho con gái mình vay tiền và tới khi đó bác mới được biết Vương Phi thích một cậu bạn ở trên mạng và đã đi đến Hoài An để gặp bạn ấy rồi.

    Bác Vương Quốc vừa giận vừa lo lắng. Sau đó, bác đã nghĩ đến việc sẽ đi đến Hoài An để tìm con. Nhưng nhà nghèo, không có tiền lộ phí, vì vậy bác đã quyết định mang lương khô, một thân một mình tự đẩy xe lăn đi Hoài An để tìm con. Manh mối duy nhất của bác là cái nick QQ của cô con gái.

    Sau 20 ngày, đến ngày 24 vừa qua, bác Vương Quốc, 52 tuổi cuối cùng cũng đã đến Hoài An và tới trạm cảnh sát Vương Doanh, khu Hoài Âm để báo công an, mong phía cảnh sát có thể tìm thấy con gái bác ấy.

    Tại Hoài An, cảnh sát đã lên mạng để tìm Vương Phi thông qua nick QQ của bạn ấy, nhưng Vương Phi không online. Hôm sau, cảnh sát vẫn tiếp tục online tìm và thấy nick của Vương Phi sáng.

    Sau khi nói chuyện một lúc, Vương Phi dường như cũng rất nhớ bố và cảm thấy hối hận nên nửa tiếng sau bạn đã đến trạm cảnh sát để đoàn tụ cùng bố mình. **

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng