Đặc biệt bởi có Đà Lạt mình tron đó. Post phát cho khí thế ..:D Đà Lạt mình thứ 23 nhé 
Đó là 24 tác phẩm đã được xây dựng và luôn làm các vị khách ngưỡng mộ mỗi khi có dịp chiêm ngưỡng chúng. Điểm đáng chú ý là trong 24 công trình thì nước Mỹ “sở hữu” tận 14/24 ngôi nhà “quái” nhất thế giới lận (nghĩa là quá bán rùi đấy ). Hẳn người dân Mỹ rất tự hào!

1-Nhà hình giỏ ở Mỹ

2-Nhà hình lâu đài ở Dominica

3-Nhà hình mặt cún, vòng tròn như cánh quạt ở Mỹ

4-Nhà hình kim tự tháp ở Mỹ

5-Nhà hình "quái vật đêm Halloween" ở Mỹ

6-Nhà hình tàu ngầm, cũng Mỹ nốt

7-Nhà hình bình trà (Mỹ)

8-Nhà hình đĩa bay (Mỹ)

9-Nhà hình chiếc kèn Saxophone (Mỹ)

10-Nhà thuyền (Mỹ)

11-Nhà hình chiếc giày (Mỹ)

12-Nhà hình giày (Nam Phi)

13-Lại nhà hình đĩa bay (Mỹ)

14-Nhà hình bán cầu (Mỹ)

15-Ở Anh có nhà "siêu mỏng" nè

16-Nhà ngược ở Nhật Bản

17-Nhà mái tròn ở Úc

18-Nhà bằng gỗ mộc ở Nga

19-Cung nghệ thuật ở Tây Ban Nha

20-Nhà hình nấm (Mỹ)

21-Nhà hình bong bóng (Pháp)

22-Đại nông trường tự động (Mỹ)

23-Oác, Đà Lạt (Việt Nam) mình có nhà hình "gốc cây"!!! ![]()
Giới thiệu một chút về sản phẩm "made in Vietnam" này nhé:
Đó là biệt thự Hằng Nga trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Đà Lạt)
Chủ nhân khu biệt thự “kỳ quặc” này là kiến trúc sư,
tiến sĩ Đặng Việt Nga, 68 tuổi.

24-Cửa nhà như cửa hang í nhỉ? (Mỹ)