Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Du lịch Đà Lạt? Ăn gì bi giờ?

  • adminA

    Sáng nay ngủ một lèo đến 11h, mệt mỏi quá xá, trời nắng ầm ầm, chán chã mún đi ăn cơm... Lon ton mở máy lên, tự nhiên... thèm ăn thức ăn ở Đà Lạt quá, mở topic này kể sơ sơ một số món ăn khi du lịch Đà Lạt, hihi, ai ăn thì... cho ăn ké với nhớ ^^

    1, Bánh bèo số IV, cái này gần nhà tớ nhất, nên kể trước, hehe... Nẳm trên đường La Sơn Phu Tử, gần đường Hai Bà Trưng với Phan Đình Phùng (nên mới có tên gọi là số IV áh), còn gọi là Bánh bèo số IV chính hiệu bà Hường, hùi trước là 10k/dĩa, nhưng mà giờ chắc lên 12k rùi, món này chắc chỉ có con gái là thích ăn nhất thôi... Kinh nghiệm cho thấy khi muốn ăn hơn một dĩa thì vào quán "bày tỏ" lun, chứ ăn xong một dĩa rùi gọi tiếp thì ngồi đập muỗi cả buổi, chán lắm, tại vì khách đông nghẹt mà ^^, cả địa phương và khách du lịch.

    @ Một điều nữa là kế bên quán cũng có một quán bánh bèo, cũng ngon ơi là ngon, nhưng khách đìu hiu hơn nhiều (có lẽ do quán này không có chữ "chính hiệu" :P), nếu ai chen vào "chính hiệu" không được thì vào "chuẩn chính hiệu" cũng được, bào đảm chất lượng cũng như nhau àh, mà khỏi... đập muỗi, hihi...

    2, Nem nướng Bà Hùng, thực ra thì nem ở đâu cũng như nhau, nhưng không hiểu sao quán nem nướng này lại nổi tiếng đến như dzậy, đi ăn nghe quảng cáo là quán dùng nguyên liệu là thịt bò xay nhuyễn và nướng trực tiếp trên bếp than củi, nên có vị ngọt tự nhei6n mà thơm lựng mùi... than :|, khi ăn cuốn với bánh tráng và rau thơm, chấm nước chấm nữa mà phê gì đâu nơi (mỗi quán đều có một công thức pha nước chấm của riêng mình :D), àh quên, thêm chai bia nữa chứ, nếu hông được Tiger, Heineken, hay cái gì trên trời thì uống SG được rùi, hihi... 17/suất, (mà hình như giờ cũng lên 20k rùi). Quán có nhiều cơ sở lắm, ở Phan Đình Phùng nà, Ngã 3 Chùa nà, nhưng người ta bảo nơi gốc của quán (đường Chi Lăng) là ngon nhất ^^...

    @ Còn một quán nem nướng nữa tớ cũng thích ăn là nem nướng bà Năm Chút đầu đường xuống đèo Prenn, hì hì, nhưng quán này mới ăn có một lần àh, không hiểu sao lại thích, chắc tại vì hùi nhỏ lần đầu tiên được ăn nên ấn tượng tới giờ lun.

    3, Muốn lên Đà Lạt... nhậu một xí, okie, Bê thui 371, địa chỉ 371, đầu đường Phan Đình Phùng (nếu đi từ Hai Bà Trưng sang), cực nhiều rượu nhớ (mà hình như quán nhậu nào cũng dzậy :|), khoảng 150-200k/4-5 người, cái giá chấp nhận được phải không?

    @ Ngoài ra, trên đường Hai Bà Trưng có quán thịt Trâu, gọi là Trâu nhưng đủ cà bỏ, gà... Một sự lựa chọn khác nữa là cái quán gần Sân Vận Động Đà Lạt (kế bên công viên Yersin, quên tên mất tiêu rùi), vẫn thường gọi là... "quán chuột đồng", không gian rộng rãi, buổi tối lạnh se sắt mà vào đó lai rai một xí thì... thôi rồi.

    4, Quán Mì Hoành Thánh của người Hoa trên đường Phan Đình Phùng, khoảng 15k/tô, ứ hự lun, nước ngọt ơi là ngọt, nhân nhiều ơi là nhiều, nói chung là... rất ngon, còn có há cả nữa, to bằng bàn tay, ăn một cái khỏi ăn cơm lun, hehe.

    @ Nói đến người Hoa thì không thể không nói đến quán Tàu Cao đầu đường Nguyễn Văn Trỗi, quán nhỏ thôi, chủ quán là một ông người Hoa cao tèn lun (nên gọi là quán Tàu Cao đó ^^), bán mỳ hoành thánh, bánh bao... 15k/tô, vào quán còn được... nghe tiếng Hoa miễn phí nữa, hí hí... Àh, tiệm mỳ Khu Hưng (cũng của người Hoa) gần Cẩm Đô cũng là một địa điểm đáng quan tâm.

    5, Bún Công. Quán này được cái là thích... tô lớn :|, cho nên tô bún ở đây... lớn lắm và rất ngon :D, có 3 loại để bạn lựa chọn: nhỏ, lớn và đặc biệt với giá lần lượt là 15, 20 và 25k. Nhưng các bạn yên tâm là không khi nào "được" ăn tô đặc biệt đâu, vì ăn một tô lớn là... no cành hông lun rùi, hehe... Quán trên đường Phù Đổng Thiên Vương, cạnh trường trường ĐH Đà Lạt (đi từ ngã V Đại Học lên khoảng 400-500m)

    @ Ở một dãy quán trên đường Nguyễn Đình Chiểu cũng có một số quán bún, cũng có quán là Bún Công, không bít có "chính hiệu" không nữa đây, nhưng được cái phong cách rất giống, tô bún to như trái banh áh ^^... Nếu bạn lên Đà Lạt mà đặt chỗ nghỉ gần nơi đây thì có thể thưởng thức Bún Công Nguyễn Đình Chiểu cũng được :D.

    6, Bánh canh Xuân An, ngon lắm, nhức răng lun, 15k, nằm trên đường Hà Huy Tập (qua trường THPT Tây Sơn một xí àh).

    7, Còn nếu muốn lang thang thành phố, muốn đơn giản, gọn nhẹ thì có bánh mì Liên Hoa ở đường 3/2 ngay gần trung tâm thành phố, giá mềm và "dao... dùi :">", chỉ 5k/ổ ăn rất ngon... Ở đó không chỉ bán bánh mỳ mà còn bán bánh kem, bánh sandwitch, pizza... Nhìu thứ lắm... Chỉ cần ổ bánh mỳ, chai nước bạn có thể đi tung tăng khắp TP rùi, chờ tối về... ăn mấy món kia :P.

    ...

    Okie, tạm thời là như dzậy thôi, bây giờ đi ăn cum đã ^^... Hì hì, lên Đà Lạt mà mún ăn hết thì... chắc là không nổi rùi, chỗ ăn chính, ăn phụ, ăn chơi, ăn lai rai... Nhưng mà đừng nghe lời người ta "cò" nhớ, thông thường những quán bạn được "cò" dẫn vào đã xếp máy mài sẵn trong đó rùi ^^, bạn lơ ngơ vào... ráng chịu, hehe... Kể sơ sơ ra thui mà tớ cũng... thèm ghê hà :">... Bạn nào lên ĐL du lịch, nhớ "tìm hiểu" kỹ kỹ một xí, và xem thử còn món nào nữa không nhớ, vì ở đây tớ chỉ nhớ một xí thui mà, hihi, chúc các bạn ngon miệng nà :D...

  • adminA

    Bún Công là bún gì vậy bạn ?sao lúc mình ra Đà lạt hổng có nghe nói đến? mình biết được quán mì Tàu Cau của người Hoa hà !

  • adminA

    Bún Công là bún gì vậy bạn ?sao lúc mình ra Đà lạt hổng có nghe nói đến? mình biết được quán mì Tàu Cau của người Hoa hà !

    @ Bún Công là quán bún có tên quán là Công đó nà, cũng như quán Phở có tên quán là Hiếu thì người ta gọi là Phở Hiếu íh (quán này nằm đầu đường Bùi Thị Xuân đó, bạn visit Đà Lạt nhớ ghé qua nha :D)... Ừm, quán Tàu Cao ngon ơi là ngon, mình thích lắm, ăn là nhớ....

  • adminA

    ý mình ăn ờ đó rùi ,hihi, ngon lắm nhưng mỡ nhiều quá hà,mình ăn mỡ hổng được hihi

  • adminA

    hey, các bác đừng vào Tàu Ký Sài gòn nhé. noá mà chém choa các bác thì phải bít:(
    em thấy bác chưa liệt kê hết rùi, trên Bùi Thị Xuân, đối diện cafe Trang 1 ấy, xuống hẻm tí nữa là có quán 70B Bê Thui Nóng, giá mềm mà ngon lắm các bác. Cũng nổi tiếng hok kém 371 nhá, nhưng muk` hok có vế bằng thoai. Cũng lịch sự , rất phù hợp với khách du lịch (còn hơn bị chém 1 dĩa cơm 90k ở ngoài Hoà Bình.:( ). 60k/ 2 người là các bác ăn cái lẩu chẳng hết rùi, nhất là món bê thui, đặc sản.....
    đói wa.hjx

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB