Rất đỗi tò mò về 1 người được tả rất ngầu nhưng rất thật qua lời thơ rất mộc 
Một lần nữa cho Sói Ca
-
Tui đang thắc mắc tại sao những gã đàn ông có tính cách hơi cao ngạo, đôi khi bất chấp xung quanh, lại thường ví von mình như "con sói"? Tui gặp trường hợp này là thứ 3. Phải chăng ta nên tìm hiểu về các đặc điểm sinh học của loài sói?
-
Jasmin;45558:
Tui đang thắc mắc tại sao những gã đàn ông có tính cách hơi cao ngạo, đôi khi bất chấp xung quanh, lại thường ví von mình như "con sói"? Tui gặp trường hợp này là thứ 3. Phải chăng ta nên tìm hiểu về các đặc điểm sinh học của loài sói?Nếu điều đó có thể giải tỏa được thắc mắc của bà thì mua sách về sói mà đọc, việc đó đơn giản nhất. Còn vì sao người ta hay ví như hình tượng đó thì là chuyện riêng của người ta rồi, ai mà biết được cơ chứ! :))
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập