Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Trung tâm thành phố
  3. Thành viên diễn đàn
  4. Hình ảnh thành viên
  5. Mến người Đà Lạt
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 16.07.2010 Vé số DLH-2010-7195

Mến người Đà Lạt

Hành khách
songkran
Khởi hành
16.07.2010
Sân ga
Hình ảnh thành viên
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    songkran Hành khách
    Toa 6

    Tuy mình không phải ở Đa Lạt nhưng chỉ cần tình cảm mình dành cho nơi ấy thì dù có đi đâu Đà Lạt vẫn là nhất . Pé Bo ne , Pé Bo ko ở Đà Lạt hả . Vậy Pé Bo ở đâu vậy ?

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      dalatcuatoi Hành khách
      Toa 7

      hầu như những ai k sống ở dl thì ngta mới có 1 tình cảm gì đó rất tha thiết với dl , điều này người dl quả thật khó có .......

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        2
      • Ngoại tuyến
        Be Bo Hành khách
        Toa 8

        dạ hiện Bo đang ở sg hihi.Bo thix DL mỗi cái không khí thôi.Trời lúc nào cũng lành lạnh tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          boy_dalat Hành khách
          Toa 9

          dalatcuatoi:
          hầu như những ai k sống ở dl thì ngta mới có 1 tình cảm gì đó rất tha thiết với dl , điều này người dl quả thật khó có .......

          Phước nói thế này là thế nào ấy nhỉ. Thế người đà lạt thì ko có tình cảm với đà lạt ạ??????

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • Ngoại tuyến
            thai.t.trung Hành khách
            Toa 10

            Chào các bạn ! Trung cũng không phải người Đà lạt giống mọi người, và một điểm giống nửa là Trung rất thíc Đà lạt. Giồng như Be Bo vậy,Trung rất thíc cái không khí ở nơi này. Nó mang đến cho con người cảm giác thật dể chịu. Trung luôn ước mong rằng mình sẽ được sinh sống ở nơi này. Nhưng thật tiếc là công việc Trung đang làm không cho phép Trung thực hiện được điều đó . Chúc các bạn vui !

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • Ngoại tuyến
              Be Bo Hành khách
              Toa 11

              chính xác là thế.DL rất hiền hòa nhưng để có thể có 1 cuộc sống ổn định và có công việc phù hợp thì khó thực hiện được.hihi mong sao có ai ở dl iu mình mai mốt về đó ở luôn khỏi lo gì nữa hết :p

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • Ngoại tuyến
                Kusa Hành khách
                Toa 12

                Cám ơn các bạn đã giành nhiều tình cảm yêu mến cho Đà Lạt mình nhé ;)

                dalatcuatoi:
                hầu như những ai k sống ở dl thì ngta mới có 1 tình cảm gì đó rất tha thiết với dl , điều này người dl quả thật khó có .......

                @dalatcuatoi: người ĐL mình đa số sống khép kín, ít bộc lộ cảm xúc bạn ah.

                Kusa đọc thấy đa số các bạn thích DL do khí hậu :(, có lẽ do các bạn có ít thời gian sống với DL. DL còn nhiều thứ để các bạn "cảm" lắm nhé :)

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • Ngoại tuyến
                  thai.t.trung Hành khách
                  Toa 13

                  Ừ có lẻ do mình không sống nới này nên mình không biết được. nhưng những điều đặc trưng ở nơi này cũng đủ làm cho con người ta liêu xiêu rồi nói chi chuyện khác nữa hả Kusa." Đà lạt còn nhiều thứ để cảm lắm" như Kusa nói đó là gì vậy ?

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • Ngoại tuyến
                    Mr_Nho Hành khách
                    Toa 14

                    Mr_Nho cũng thix DL hè nào chũng lên chơi,mà chuă bao h có bạn DL nào để đi choi chung cả

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    • Ngoại tuyến
                      Candylovely_Nha Trang Hành khách
                      Toa 15

                      Mr_Nho:
                      Mr_Nho cũng thix DL hè nào chũng lên chơi,mà chuă bao h có bạn DL nào để đi choi chung cả

                      Hjhj`` giống mình zậy,, mình cũng không phải là dân ĐL, nhưng có 1 điểm rất chung với người ĐL đó là yêu ĐL vô cùng, ở nơi đây có một cái gì đó làm "nao" cả lòng người, cái cảm giác đó khó tả lắm,, chỉ có thể cảm nhận dược thôi, bạn nào có cùng cảm nhận thì sẽ hiểu heng!! hi vọng sẽ có 1 người bạn ở ĐL ? chỉ cần 1 người bạn tôt thôi là đủ goy` hjhjhj

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      • Ngoại tuyến
                        drogballack Hành khách
                        Toa 16

                        hi hi,tự hào ghê luôn

                        đã sửa lại vé · · bởi
                        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                          0
                        • Ngoại tuyến
                          Jasmin Hành khách
                          Toa 17

                          dalatcuatoi:
                          hầu như những ai k sống ở dl thì ngta mới có 1 tình cảm gì đó rất tha thiết với dl , điều này người dl quả thật khó có .......

                          Cũng không hẳn đâu em. Em thử hỏi chị Nước ép XR và chị Piggy xem có yêu Dalat không nhé :)

                          đã sửa lại vé · · bởi
                          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                            0
                          • Ngoại tuyến
                            Mr_Nho Hành khách
                            Toa 18

                            Đà Lạt không thể cảm nhận bình thường đuợc,phải hoà nhập tâm hồn chung với đà lạt thì lúc đó mới cảm nhận được hết hương vị DL,càng nhắc càng nhớ,gom tiền tế này làm chuyến lăn lộn bò trườn trên DL mới được

                            đã sửa lại vé · · bởi
                            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                              0
                            • Ngoại tuyến
                              congchua_kem_online Hành khách
                              Toa 19

                              hjihji! cm choa anh kái nỳ! iem cũng i* ĐL lúm nè! cóa ji` anh ghé phan thiết choa iem đi ké lên ĐL vs:">!
                              hji hji! tương lai sẽ là người ĐL:">:">

                              đã sửa lại vé · · bởi
                              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                0
                              • Ngoại tuyến
                                Mr_Nho Hành khách
                                Toa 20

                                Hihi,khi nào a lên kế hoạch sẽ thông tin trên dd

                                đã sửa lại vé · · bởi
                                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                                  0
                                Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                                Ghi chú của Trưởng ga
                                Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                                Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                                Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                                Lấy vé mới Trình vé

                                Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                                10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

                                Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                                Powered by NodeBB Contributors
                                • Bài viết đầu tiên
                                  Bài viết cuối cùng