Làm quen!
-
Ngoại tuyếnToa 2
hi bạn, Mình cũng là người xứ khác nhưng rất yêu Đalat. Một nỗi nhớ tràn trề trong tôi, chỉ muốn về nơi đầy lãng mạng.
Rất vui được làm quen với bạn. -
Ngoại tuyếnToa 3
cám ơn bạn! lần gần đây nhất có ghé cafe cung tơ chiều. Công nhận ấn tượng thật! :))
-
Ngoại tuyếnToa 4
Có hát cùng cô ấy không bạn. Cô ấy hẹn mình lần sau ghé quán phải hát bài dư âm của Nguyễn Văn Tý và Lá đổ muôn chiều của Từ Duẩn. Một con người không giống mọi người!
-
Ngoại tuyếnToa 5
Cafe Cung to chieu
Ai thay hay chu minh thi thay co chu do do hoi nhu the nao ay,
Dien dien khung khung, ai cung bo tien den ngoi nghe 1 giong ca nhao nhet bat chuoc Khanh Ly,
Chan that.
-
Ngoại tuyếnToa 6
the ah .tiec ma con hai thiet la keke moi dung
-
Ngoại tuyếnToa 7
lại nhắc cung tơ chiều.... có gì hay ho ở đó đâu nhỉ.Mình đồng ý với bạn hoangkhaihan
-
Ngoại tuyếnToa 8
hi bạn, mình thik mấy tấm ảnh của bạn, thật đẹp! Rất vui được làm quen với bạn.
-
Ngoại tuyếnToa 9
Cho làm wen với, mình là Tiểu Sanh sống ở Phú Quốc, muốn đi DL vào đầu tháng 9, ai có thể tư vấn mình xíu hem
-
Ngoại tuyếnToa 10
M cũng mới đi phú quốc hè rùi nè, sao ko bít bạn sớm hơn nhỉ, hihi. M cũng sắp lên ĐL chơi, chắc ở 1 tháng, nếu tháng 9 bạn đi thật thì hẹn ở Đà lạt nhé ^^
-
Ngoại tuyếnToa 11
@huongtra2511: hi bạn, hôm qua có đọc comment của bạn ở 1 topic khác. Bạn có 1 ý tưởng rất giống mình, lên DALAT ở ẩn 1 thời gian, hehehe. Khoảng 15/8 mình ở trên DALAT có gì thì pmm đi dạo, vì lúc nào mình cũng chỉ đi có 1 minh à. Có thể pmm ym: hungvnng(online suốt buổi sáng)