Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Cuộc đời không bình yên

  • adminA

    CUỘC ĐỜI KHÔNG BÌNH YÊN

    Bố chị mất sớm, tuổi thơ thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, không nghề nghiệp, không chồng con… Những ngày này, căn bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối, lại hành hạ bản thân chị đến gần như quyệt quệ. Đó là hoàn cảnh, đời sống của chị Tăng Thị Cẩm Hà, ở khu phố 11, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Nhớ lại những ngày nghèo khó của gia đình; không có chỗ ở cố định, gia đình lại đông con.
    45 tuổi, chị lớn lên trong khát khao, trong cháy bỏng, với một mơ ước bình dị như bao người phụ nữ khác, làm sao có một tấm chồng để nương thân. Nhưng lẽ đời là vậy, nghiệt ngã của cuộc sống đời thường, đã xô đẩy bản thân, không cho chị điều giản đơn đó. Đời chị là những cái “không”, như gắn chặt tuổi thơ của mình, để rồi 2 chị em gái cứ vậy, trong suốt gần 30 năm phải tự đùm bọc lấy nhau, trong căn nhà gỗ tạm bợ chưa đầy 50m2 . Kinh tế khó khăn, bữa đói bữa no, tất cả phải trông chờ thu nhập từ những đồng tiền buôn bán nhỏ của người em gái cũng không có chồng Tăng Ngọc Loan. Ngoài lo ăn uống hàng ngày cho chị Hà, và thêm 3 đứa cháu đang tuổi cắp sách đến trường, của anh chị mình đã ly hôn để lại nuôi hộ, cho nên để có tiền thuốc thang cho chị gái chữa bệnh với người em gái buôn bán nhỏ này, giờ đây đã gần như vô vọng.
    P/B: Chị Tăng Ngọc Loan - (Em gái chị Hà) K/p 11, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng
    (N/d: Làm ăn thì bữa đói bữa no, một mình em nhiều năm qua đã gần như kiệt sức, khi một mình phải lo cho5 miệng ăn, kèm theo đó là bệnh tình của chị Hà lại nặng, giờ tiền không có rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người)

    Nhiều năm qua, bà con trong khu phố thấy hoàn cảnh của chị thì thương lắm, nhưng họ cũng chỉ giúp đỡ chị được một phần nào. Bệnh của chị giờ đây càng trầm trọng, mỗi tuần phải đi chạy thận nhân tạo 2 lần, cuộc sống của chị Hà gần như bó buộc vào sự cưu mang của mọi người. Ở đây, ngoài bà con, láng giềng với chị, nhiều năm qua, những người làm công tác quản lý trong khu phố đã hết lòng, và làm những gì có thể với chức trách của mình, với hy vọng, làm sao để chị có thêm điều kiện vượt qua nỗi đau này.



    **P/B: Bà Vy Thị Bê, Chi hội trưởng Chữ thập đỏ khu phố 11, TT Liên Nghĩa, Đức trọng. **
    Ông Vũ Tuấn Vụ, Bí thư chi bộ khu phố 11, TT Liên nghĩa Đức Trọng
    (N/d: Trước hoàn cảnh của chị Hà, thời gian qua chúng tôi cũng đã cố gắng vận động, nhưng bệnh tình của chị Hà ngày càng nặng, chi phí quá cao nên chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ)

    Hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt, sự sẽ chia kịp thời của các nhà hảo tâm, cảm thông đến hoàn cảnh đáng thương của chị Hà vào lúc này là hết sức quý báu. Khi chúng tôi thực hiện phóng sự này, cũng là thời điểm chị Hà chuẩn bị cho mình lần chạy thận tiếp theo. Lại một số tiền nữa để chi phí cho đợt điều trị này. Tuy nhiên, trong sự nghiệt ngã của cuộc sống, với chị, có lẽ đã chất chứa những âu lo, phiền muộn. Phiền muộn của chính đồng tiền là động lực để tiếp sức cho căn bệnh và cuộc sống của chị ở phía trước. Và hơn ai hết, đó là sự “tương thân tương ái” của cộng đồng xã hội, sẽ hướng về chị như mới bắt đầu.

                                                                                                                              Mạnh Thành
                                                                                                                     Địa điểm: Đức Trọng
    
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB