Lại là nhà cao tầng T_T
Giải tỏa 284 hộ ra khỏi khu chợ C Đà Lạt
-
tôi ở Đà Lạt từ cuối thập niên 60 thế kỷ trước ; sau này lớn lên đi khắp nơi mà lòng vẫn ấp ủ một tình yêu Đà Lạt , mà nhiều người cũng đồng tình với tôi rằng Đà lạt ngày xưa quá đẹp vì phố xá lúc ấy rất hiếm các công trình cao tầng che khuất tầm nhìn như bây giờ , các bạn ơi , Đà lạt mà toàn nhà cao tầng thì còn gì là thú vị nữa bạn nhỉ ? hãy tưởng tượng một Đà lạt toàn bê tông và rừng trong phố không còn thì ai còn tìm đến làm gì nữa ? nhưng thứ đó khắp nơi đều thừa cả . cái mà Đà lạt có mà không biết giử là rừng trong phố các bạn ạ ! và là " phố vườn " chứ không là phố bê tông ! ! !
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập