Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chợ đêm Đà Lạt

  • adminA

    Nhóm chúng tôi gồm 4 người từ Sài Gòn lên đà lạt chơi. Tiết trời đl se lạnh khiến lòng tôi cảm thấy nao nao. Tôi có sở thích là đi dạo một mình, vì lẽ đó tôi để mấy người bạn về khách sạn trước rồi một mình dạo bước dưới phố. Hôm đó là ngày 11/7/2010 cơn mưa nhè nhẹ làm cho không khí khu chợ đêm không nhộn nhịp như mọi ngày. Tôi bước chầm chậm qua từng gian hàng quần áo và quà lưu niệm. Những món đồ trông thật bắt mắt. Khi tạt ngang qua một gian hàng bán mũ len và khăn choàng cổ để lựa vài món quà cho bạn bè. Tôi đã gặp một người con gái, em diện một chiếc quần ngắn khoác chiếc áo len màu xám tro dài tới đầu gối. Khi nhìn nhau ánh mắt em đã khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi chưa bao giờ tin vào cái nhìn đầu cả, nhưng bây giờ điều đó đã xảy ra với tôi. Và cứ thế tôi lại bước qua từng gian hàng, rồi đi vào trong lòng khu chợ Đà Lạt, chen chúc giữa dòng người tấp nập tôi lại gặp em. Tôi không biết đó là tình cờ hay là gì nữa. Nhưng lúc này em đi với một nhóm bạn, nên tôi cũng không tiếp cận hỏi thăm. Nghĩ chỉ là ngẫu nhiên nên tôi cũng không chú ý đến em nữa. Sau đó tôi bước về phía những bậc thang nơi tập trung các gian hàng ăn uống. Đứng ở bậc thang phía trên tôi nhìn xuống khu chợ, tuy lành lạnh nhưng lòng tôi đã ấm lên đôi chút. Khi nhìn về phía bùng binh trước chơ tôi lại thấy em đang đứng cùng những người bạn. tuy khoảng cách khá xa nhưng tôi nhận ra đó là em. Em bước một mình về phía những bậc thang và dừng lại bên cạnh tôi. Xuay qua nhìn tôi và mỉm cười như chờ đợi điều gì đó. Nhưng sự nhút nhát đã khiến tôi chẳng thể mở được lời nào cả. Cả em và tôi đều lẳng lặng bước đi. Em bước về phía 3/2 còn tôi đi về NKKN. Giá như bây giờ gặp em một lần nữa, tôi sẽ can đảm hơn….

  • adminA

    - Hay quá! Cơ hội chỉ 1 lần. Hy vọng bạn sẽ gặp lại cô ấy 🙂

  • adminA

    Tại vì nàng tự cao hay vì chàng quá nhút nhát! Hy vọng bạn sẽ tìm được nữa còn lại

  • adminA

    :)! 11/7 cũng là ngày đáng nhớ nhất uf iem nè!...đáng tiếc là kỉ niệm ấy lại ko còn đẹp nữa.....nhớ mãi căn nhà số 110710:)
    @ chủ topic: ở ĐL , nhất là vào ban đêm mà chị í lại mặc quần short zị chắc hum fai~ ng` ĐL ùi:">mý chị ĐL ít khi nào diện quần short ngắn lúm:">

  • adminA

    có lẽ là vậy. Chắc là khách du lịch giống mình ùi. hihihi

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB