Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Nhà mình có ai đi cafe Gió và Nước ở Bình Dương chưa vậy?

  • adminA

    Hôm nay tình cờ đọc bài báo viết về người thiết kế quán cafe Gió và Nước thấy muốn đến mục kích sở thị cái quán làm bằng cây tầm vông đó ghê. Không biết trong diễn đàn mình có ai đã đến quán đó chưa nhỉ? Nếu đến rồi xin chỉ đường cho Jas với. Còn ai chưa đến mà có ý muốn tham quan giống Jas thì mình tập hợp nhau lại rồi cùng đi 1 chuyến nhe.

    Quán cafe bar "Gió và Nước” ở tỉnh Bình Dương (Việt Nam) của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự đã được nhận Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế năm 2008 (Internetional Architecture Awards - IAA 2008).

    Đây là giải thưởng quốc tế tổ chức hàng năm tại Mỹ với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư tên tuổi trên thế giới.

    Địa điểm : Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

    • Nhóm tác giả: KTS Võ Trọng Nghĩa, Nguyễn Hoà Hiệp, Sakata Minoru, Ohara Hisanori (Nhật Bản), Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) thiết kế.

    • Công trình đã sử dụng cây tầm vông, một loại vật liệu có sẵn ở địa phương, mang sắc thái dân tộc phong phú làm vật liệu chủ yếu. Giải pháp kiến trúc phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nước ta, lấy nước và thông gió tự nhiên để làm mát công trình, giảm giá thành xây dựng và vận hành. Tác phẩm có hàm lượng sáng tạo nghệ thuật cao.

    • Giải Nhì Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (Việt Nam) năm 2006.

    • Giải Nhì cuộc thi Kiến trúc Quốc tế dành cho các công trình bằng vật liệu tre được phát động tại Mỹ năm 2006.

    • Huy chương vàng Giải thưởng Kiến trúc ARCASIA của Hội Kiến trúc sư châu Á






  • adminA

    em đi rồi, quán này công nhận rất đẹp. Nếu đi từ SG thì chạy theo hướng QL 13 khoảng 30km gì đó. Qua ngã tư Hòa Lân, đến địa phận TX Thủ Dầu Một (cái bảng welcome) cứ chạy thẳng và nhìn bên trái có bảng chỉ dẫn đi quán cafe Gió & Nước. Cứ chạy thẳng vô là tới, hoặc có thể hỏi đường tới hàng dừa rồi hỏi quán Gió & Nước, ai cũng biết. Quán rất đông khách, nên đi sớm để kiếm chỗ ngồi, khi ra về cũng có thể ghé cafe Ronma trên QL 13 (gần ngã tư Hòa Lân thì phải), quán này nghe nói cũng hấp dẫn lắm, nhưng e chưa đi bao vờ 🙂

    pác có thể liên hệ với dalatcuatoi kêu nó dẫn đi, nó là dân thị xã chính cống đó ^^

  • adminA

    e đi 1 lần à, ban đêm , thấy nó tối thui chứ k sáng sủa đẹp như trong hình . h nó cũng hết "hot" rùi, giá rẻ, cf den 10k thì phải . chị J đi thì dt e nhá

  • adminA

    Quán này vẫn có cái hay của riêng nó, nếu bạn chưa đi cứ thử một lần xem sao. Lên đó bạn cứ hỏi càe Gió Nước ai cũng biết cả ah. Mình thấy hay có thể cho 8 điểm đó.^^

  • adminA

    e cũng di rồi, nòi chung là cũng tuỳ cảm nhận của mỗi người nữa. e thì thấy khá là lạ, rất thiên nhiên. bỏ công sức đi tới nơi cũng thấy không đến nỗi đâu.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB