Alin;28935:
Hình như bạn "bất bình" hơi quá! Có bắt chước thì mới có tiến bộ mà bạn!
Mà phong cách thì đâu có phân biệt màu da, quốc tịch! Chẳng qua các bạn quen với hình ảnh Hàn Quốc phải như thế nên đặt lun cho nó cái tên là phong cách Hàn.
Mà nếu thế thì chẳng lẽ mình cũng nhục nhã khi Đà lạt được mệnh danh là Tiểu Paris sao nhỉ!
Người Việt mình ............... khó hiểu!
Chào bạn Alin. Bạn có nghĩ mình nói hơi quá k nhỉ, đã hiểu rằng: "người Việt mình.... khó hiểu", thế sao lại nói ra những lý lẽ của riêng mình áp đặt người khác bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ phản hồi của bạn. Ai cũng có ý nghĩ riêng, nhận xét riêng, mỗi người một quan điểm khác biệt...
Nguyên văn bởi Alin
Xã hội nào cũng phải có "bắt chước" để đi lên hết thôi bạn
Vấn đề từ bài post trên, về chàng trai, cách ăn mặc thấy như trên ảnh, phong cách mang nét Hàn... Mình nghĩ đó chỉ là bài viết. Alin bạn mạnh tiếng nói tới hai chữ "bắt chước"; trước theo ý bạn, mình hiểu nói người trong bài post trên. Sau Alin bạn lại nôm na nói tới xã hội, tới con người, tới cộng đồng... Và nơi đây lại chính giữa người Việt Nam mình với nhau thôi. Xét cho cùng từ "bắt chước" nào có hay ho, k nêu cao trào bắt chước những gì, hay từ ai thì xã hội mới đi lên. Xã hội, con người mỗi nước tiến bộ, đúng hơn là nhờ học hỏi Alin bạn àh.
Nguyên văn bởi Alin
Con người ta thích theo một phong cách nào đó, thì các bạn lên án, thấy buồn, thấy nhục, thấy xấu hổ ... Mình chẳng hiểu các bạn nghĩ gì????
Mặc dù mình chả biết bạn người mẫu kia là ai, cũng chả gét bỏ hay hâm mộ gì nhưng mình thấy bạn ấy không đáng để nhận những câu nhận xét như thế! Hoá ra tiêu chuẩn người mẫu theo các bạn là "người dân tộc nào thì phải theo phong cách dân tộc ấy", chứ không phải theo tiêu chuẩn vóc dáng, ngoại hình, cân nặng, các vòng đo!
Trước mắt thấy như Alin bạn cũng đã phê phán mọi người rồi.