Đâu fai kao chọn cho mình phong cách cô đơn đâu nào...but sao nhiều khi thấy cô đơn lại tốt hơn í chứ. Cũng có khi muốn có người nào đó bên cạnh nhưng sao thấy để có dc 1 người bạn tâm giao như vậy khó wa...
Có khi nào trong 1 đám đông mà cảm thấy lạc lõng chưa?
-
kaokon;27862:
Đâu fai kao chọn cho mình phong cách cô đơn đâu nào...but sao nhiều khi thấy cô đơn lại tốt hơn í chứ. Cũng có khi muốn có người nào đó bên cạnh nhưng sao thấy để có dc 1 người bạn tâm giao như vậy khó wa...
chào kao,chắc ko phải riêng cao có cảm giác đó thôi đâu,m cũng đã trải qua những cảm xúc tương tự.Mình nhớ nhất là khoảng thời gian khoảng cuối cấp 2-đầu cấp 3,có những lúc mình thấy khủng hoảng,lo sợ thật sự,tự hỏi mình có bình thường như bao người khác không???khi mà ngồi giữa một đám đông như vậy mà "tự" mình lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng.Mình nhấn mạnh chữ tự,vì tất nhiên sự cô đơn đó là nỗi cô đơn trong chính lòng mình,nó khiến mình cảm thấy như vậy.Cũng có thể lạc lõng vì bên cạnh mình không có những người thật sự cảm thông và chia sẻ,như kao nói là những người bạn tâm giao,khó lắm,kiếm được 1 người bạn tâm giao có khi đi đến cả đời cũng chưa tìm được,nhưng càng"khó"hơn khi chính mình không chiu mở lòng,cứ mãi muốn mình là 1 ốc đảo cô đơn không cho phép ai bước vào.Thôi,dù sao cũng chúc kao sớm tìm được những người bạn có thể khiến cho kao không còn cảm thấy lạc lõng khi ở giữa đám đông nữa
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập