Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lời kể của gia đình SV quê ĐL chết bí ẩn bên Singapore

  • adminA

    Người dân đường Chi Lăng, P9, TP. Đà Lạt đang hết sức bàng hoàng trước tin nữ sinh viên Nguyễn Cao Minh Ngọc chết đứng trong tủ tại Ký túc xá Queensway ở Singapore.

    Trao đổi với PV, Nguyễn Cao Minh Huy, em trai Ngọc, cũng là người tiếp xúc thường xuyên với Ngọc cho biết: “Cái chết của chị em có nhiều uẩn khúc, vì trước lúc ra đi chị em có nói chuyện với em qua yahoo rằng có xích mích với người cùng phòng! Em cảm thấy việc này không bình thường”.

    Nguyễn Cao Minh Ngọc bắt đầu sang Singapore du học từ ngày 24-10-2009. Sau khi sang Singapore học tập, vào mỗi buổi tối Ngọc thường chát và nói chuyện với em trai mình tại quê nhà - Đà Lạt là Nguyễn Cao Minh Huy. Lần gặp nhau qua mạng gần đây nhất của hai chị em Huy vào ngày 11-12, từ đó không thấy Ngọc lên mạng chat nữa.

    Ký túc xá nơi Ngọc ở. (Ảnh Straits Times)

    Gia đình đã nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không được, Ngọc không dùng điện thoại vì sợ tốn tiền (ở Singapore cả người nói lẫn người nghe đều bị tính cước). Sau đó gia đình không tìm cách liên lạc nữa vì cho rằng Ngọc đang bận ôn thi học kỳ.

    Lần chat với chị hôm cuối cùng (thứ 6 tuần trước), Ngọc nói với Huy rằng mình đang có mâu thuẫn với một người bạn cùng phòng, nhưng người bạn này đã về Việt Nam từ hôm 12-12, sau đó vẫn thấy Ngọc vui vẻ, không hề có biểu hiện gì bất thường.

    Nguyễn Cao Minh Huy cho biết: “Chị Ngọc hay chơi và liên lạc với một nhóm bạn người Việt Nam cùng học tại Singapore, sáng hôm qua (15-12) có một anh bạn đến tìm chị Ngọc 3 lần nhưng cửa phòng bị khóa, anh này đã tìm mọi cách để liên lạc với chị Ngọc nhưng không được, hỏi Ban Quản lý Ký túc xá thì được họ giải thích có thể chị Ngọc đã về Việt Nam”.

    Khi nhân viên quản lý Ký túc xá Queensway, nơi Ngọc trọ đến mở cửa phòng nữ sinh viên này thì phát hiện đôi chân của Ngọc thò ra ngoài cánh tủ, Ngọc đã chết trong tư thế đứng. Theo người nhà nạn nhân cho biết, rất có thể Ngọc đã mất từ hôm thứ 7 tuần trước vì từ đó không thấy Ngọc chat và liên lạc với em qua mạng nữa.

    Được biết, Nguyễn Cao Minh Ngọc, sinh năm 1985, sau khi tốt nghiệp khoa Du lịch trường Đại học Đà Lạt đã từng làm việc tại một số công ty du lịch tại Đà Lạt. Cuối tháng 10 vừa qua, gia đình quyết định cho cô qua Singapore đi du học nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng trên.
    Cái chết bí ẩn

    Ngày 16-12, Tờ báo Straits Times của Singapore đưa tin: Sau nhiều ngày không thể liên lạc với sinh viên Nguyễn Cao Minh Ngọc, 24 tuổi, một số bạn bè của cô đã báo cáo với Ban Quản lý ký túc xá Queensway.

    Nhân viên khu ký túc xá mở cửa vào phòng của Ngọc trên tầng hai. Họ đã nhìn thấy chân của cô thò ra ngoài cánh tủ. Nữ sinh này được cho là đã chết ít nhất hai ngày trước đó. Trên người cô vẫn đầy đủ quần áo và không phát hiện có vết thương nào.

    Hiện tại, cô đang học tiếng Anh tại Học viện Quản lý Phát triển Singapore (MDIS).

    Một sinh viên Việt Nam tên là Nguyễn Thanh Châu, 23 tuổi, cho biết Ngọc ở chung một phòng với một sinh viên Việt Nam khác. Người này về nước từ hôm 12-12. Theo Châu, Ngọc là người miền Bắc, với vóc dáng nhỏ nhắn và thon thả.

    Một số sinh viên cho biết Ngọc thường sống khép kín và có ít bạn bè. Trong khi đó, người bạn cùng phòng của cô có phần thân thiện và hòa đồng hơn.

    Phần lớn sinh viên sống trong khu ký túc xá là người nước ngoài đang theo học tại Học viện MDIS. Có khoảng 50 sinh viên Việt Nam sống trong khu ký túc xá Queensway. Một phòng đôi ở đây có giá lên tới 820 USD trong thời gian 3 tháng.

    Ngay sau khi phát hiện sự việc, cảnh sát Singapore đã có mặt và tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của sinh viên Ngọc.

    Theo Khắc Lịch (Khoa Học & Đời Sống)

    Đà Lạt: Một nữ du học sinh tử vong tại Singapore


    Dãy phòng trọ tại ký túc xá Queensway, nơi nạn nhân Minh Ngọc trú ngụ trong thời gian học tại Singapore. Ảnh: Straits Times

    Chiều 16.12, gia đình nữ sinh Nguyễn Cao Minh Ngọc (SN 1985, ngụ tại 35 Chi Lăng, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nhận được hung tin về cái chết của con mình tại Singapore và bay sang nước này lo vụ việc.
    Em trai của nạn nhân, Nguyễn Cao Minh Huy cho biết: Ngọc sang Singapore học tại trường phát triển Quản lý Singapore (MDIS) từ cuối tháng 10/2009. Khi sang Singapore, Ngọc ở trọ cùng một nữ sinh Việt Nam khác, và tối nào Ngọc cũng lên mạng chat với mẹ và em trai. Thế nhưng, đến tối 12.12 gia đình không thấy Ngọc đưa bài viết lên trang blog của mình cũng như xuất hiện trên mạng để trò chuyện cùng gia đình. Mọi người vẫn nghĩ rằng Ngọc bận ôn thi vì trước đó Ngọc có nói với mẹ là sắp đến kỳ thi, nên không nghi ngờ gì. Cho đến 15g ngày 15.12, gia đình nhận được hung tin Ngọc đã chết tại Singapore nhưng chưa rõ nguyên nhân.
    Cũng theo gia đình của nạn nhân, Ngọc đã tốt nghiệp khoa Du lịch trường Đại học Đà Lạt, làm việc cho một số công ty du lịch và bảo hiểm tại TP.HCM. Theo nhận xét của gia đình và hàng xóm thì Ngọc là một cô gái rất hiền lành, học giỏi, làm việc tốt và biết lo lắng vun vén cho gia đình. Em trai nạn nhân kể lại, chị gái có nói sau khi du học về sẽ mở công ty riêng… Được biết, đến chiều 16.12, đại diện gia đình của Nguyễn Cao Minh Ngọc đã bay sang Singapore để lo vụ việc.
    Thụy Trang

  • adminA

    Nữ sinh Việt cãi cọ với bạn cùng phòng trước khi chết

    Cái chết của nữ sinh người Việt, Nguyễn Cao Minh Ngọc, được phát hiện sáng 14/12 tại ký túc xá Học viện MIDS khiến bạn bè, người thân của cô bàng hoàng và đau xót. Ngay khi nhận được tin báo, gia đình Ngọc ở Đà Lạt đã cấp tốc sang Singapore để phối hợp cùng cảnh sát làm rõ sự việc. Trước khi sự việc xảy ra, Ngọc có nói chuyện cùng em trai tên Huy qua mạng...

    Ngọc nói chuyện cùng em trai lần cuối cùng vào tối hôm 11/12. Ảnh: CTV.

    Trao đổi qua điện thoại cùng phóng viên Ngoisao.net, Huy nghẹn ngào không cất nên lời khi nhắc tới người chị gái mà cậu hết mực yêu thương và quan tâm. Huy bảo, hiện giờ, em và gia đình rối bời và không ai còn đủ bình tĩnh để nói gì về Ngọc. Giọng cậu bỗng lạc đi...
    Nguyễn Cao Minh Ngọc sang Singapore từ hôm 24/10. Huy kể, chị cậu vốn là người hiền lành, hòa đồng và biết quan tâm tới gia đình nên khi chị xa nhà, cậu luôn chuyện trò, động viên chị gái. Lần cuối cùng Huy nói chuyện cùng chị là tối thứ sáu, 11/12. Trong cuộc trò chuyện này, Ngọc tỏ ra rất vui và có kể qua về xích mích với một cô bạn cùng phòng đồng hương. Từ khi sang Singapore, Ngọc ở chung phòng với một nữ sinh khác quê ở Đồng Nai. Lúc dọn đồ từ vali ra, cô bạn cùng ở này có kêu ca rằng quá ồn. Ngọc bảo, nếu không mang đồ ra thì lấy gì mà dùng. Sau đó, người bạn ấy đã xin lỗi Ngọc. Cả hai đã làm hòa.
    Người em này cho rằng có nhiều uẩn khúc trong cái chết của chị cậu bởi sáng hôm sau, 12/12 cũng chính là người người cùng phòng bay về Việt Nam. Trên blog của Ngọc, bài viết mới nhất của cô được đăng lúc 9h55 ngày 12/12. Đó là lời một bài hát. Huy cho hay, chị gái cậu thường đăng lời bài hát lên blog của mình. Huy cho biết, bạn bè của Ngọc gọi điện về báo rằng cô bị chết trong tủ quần áo ở tư thế ngồi, chân thò ra ngoài, mọi đồ đạc cá nhân đều không bị mất. Ngọc là con thứ hai trong gia đình có ba người con. Sang Singapore, cô không đi làm thêm và cũng có ý định chuyển ra ngoài, không ở trong ký túc xá. Tuy nhiên, do đã đặt cọc tiền đến tháng 1 nên cô đành ở lại đây.

    Tủ quần áo nơi thi thể Ngọc được tìm thấy. Ảnh: AsiaOne.

    Trước lúc phát hiện ra xác Ngọc bị giấu trong tủ, những người bạn thân của sinh viên này không thể liên lạc và cũng không gặp được cô. Lo lắng và cảm thấy bất an, một người bạn thân đã tới ký túc Queensway để thông báo.
    Nhớ lại thời điểm khi biết tin, Huy kể: "Đang đi học, em vội vàng về ngay khi nhận được điện thoại của dì thông báo. Bên kia báo về là chị em mất do bị trúng gió. Mẹ em từ lúc đó đến giờ suy sụt và yếu lắm. Cả nhà, ai cũng đau buồn. Hiện, ba và anh hai em đã sang Singapore. Gia đình em có nguyện vọng đưa chị về Việt Nam. Em chỉ muốn biết nguyên nhân chị Ngọc mất".
    Theo người nhà của nạn nhân, trước đây Ngọc học Đại học Đà Lạt, sau đó mới sang Singapore du học.
    Bình Minh

  • adminA

    Nghi án nữ du học sinh chết đứng trong tủ ở Singapore

    Trước ngày Nguyễn Cao Minh Ngọc "biến mất", nữ sinh người Việt này còn chát với cậu em trai rất vui vẻ. 3 ngày sau entry cuối cùng của cô trên blog cá nhân, thi thể Ngọc được phát hiện trong tủ quần áo tại ký túc xá ở Singapore.> Nữ sinh Việt chết đứng trong tủ tại Singapore

    Blog cuối cùng của Ngọc lúc gần 10h ngày 12/12. Ảnh: Chụp từ blog của Ngọc do gia đình cung cấp
    Giọng nghẹn ngào, đôi lúc lại khóc nấc, Nguyễn Cao Huy Minh (em trai của Ngọc) cho VnExpress biết, đêm 11/12, em còn trò chuyện với chị Ngọc qua mạng. Vẫn như mọi ngày, chị em nói chuyện rất vui vẻ và cậu không thấy chị có biểu hiện gì bất thường. Huy không thể ngờ rằng, đó là ngày cuối cùng cậu được nói chuyện với chị mình.

    Đến ngày hôm sau thì gia đình mất liên lạc với Ngọc. "Em đợi mãi không thấy chị online. Gia đình không thể liên lạc được vì chị không dùng điện thoại di động", Huy cho biết. Cùng trong ngày này, trên blog cá nhân của Ngọc, Huy còn đọc được lời bài hát "Trở về cát bụi" được post lên vào lúc gần 10h sáng 12/12. Do Ngọc trước đó nói rằng phải ôn thi học kỳ, nên gia đình nghĩ cô không có thời gian để lên mạng chat.

    Đến ngày 15/12, nữ sinh viên Việt Nam đang du học tại Singapore được phát hiện chết trong phòng tại khu ký túc xá Queensway, chân thò ra ngoài cánh tủ. Nạn nhân được cho là đã chết ít nhất trước đó hai ngày. Cái chết của cô con gái 24 tuổi khiến cả gia đình bàng hoàng, đau xót. "Mẹ em từ lúc đó đến giờ suy sụt và yếu lắm. Cả nhà, ai cũng đau buồn. Hiện, ba và anh hai em đã sang Singapore. Gia đình em có nguyện vọng đưa chị về Việt Nam. Em chỉ muốn biết nguyên nhân chị Ngọc mất", Huy thổn thức.

    3 ngày trước đó, một người bạn trai của Ngọc từng tìm cách liên lạc với cô liên tục nhưng không được nên quyết định đến ký túc xá gõ cửa. Anh phát hiện mùi lạ từ trong phòng và thông báo cho quản lý ký túc xá.

    Theo lời em trai nạn nhân, người bạn trên đã rất lo lắng nên gửi lời nhắn trong blog, dưới entry của Ngọc với nội dung "chị đang ở đâu vậy, mọi người lo chết đi được nè" .
    Cậu em trai cho biết thêm, Ngọc là con gái duy nhất trong ba chị em. Cô tốt nghiệp khoa Du lịch trường Đại học Đà Lạt, từng làm việc tại một số công ty du lịch và bảo hiểm tại Đà Lạt và TP HCM. Cuối tháng 10, gia đình cho cô qua Singapore theo học tại trường Phát triển Quản lý Singapore với mong muốn sau này sẽ mở công ty riêng.

    Huy bảo, hai chị em hàng ngày vẫn trò chuyện qua mạng. Mọi vui buồn đều kể cho nhau nghe. Ngọc có kể với em trai, tại ký túc xá Queensway, cô sống cùng phòng một cô gái Việt Nam, quê ở Đồng Nai, học khác trường. Cô chị từng than vãn cả hai thường xảy ra va chạm trong sinh hoạt nên muốn chuyển sang chỗ khác. Nhưng do tiền nhà đã đóng đến hết tháng 1/2010, cô quyết định vẫn ở lại.

    Bên ngoài ký túc xá nơi nữ sinh xấu số ở và chiếc tủ bên trong phòng. Ảnh: The Straits Times.
    Trước cái chết bất ngờ của con gái, tối 16/12, bố và anh trai của Ngọc đã sang Singapore để làm việc với các cơ quan chức năng. Gia đình cho biết, hôm nay, bố của Ngọc đã có lịch hẹn với Đại sứ quán Việt Nam.

    Nhật báo Shin Min dẫn lời cảnh sát cho biết đã không phát hiện thấy bất kỳ loại vũ khí nào trong phòng của cô. Nạn nhân không bị thương. Đồ đạc trong phòng không bị đảo lộn hay trộm cắp. Một người đàn ông 59 tuổi sống gần đó cho hay, ông nghe thấy tiếng một người cãi cọ trong khu ký túc xá, hai ngày trước khi thi thể Ngọc được phát hiện.

    Vẫn theo Shin Min, các cơ quan chức năng cho rằng nguyên nhân cái chết của nữ sinh xấu số này có một số dấu hiệu bất thường và đang khẩn trương làm rõ sự việc.

    Gia đình Ngọc cũng cho rằng đây là cái chết "không bình thường". "Chẳng có lý gì chị lại chui vào trong tủ đựng quần áo để chết. Ở nhà cũng như bên Singapore, chị Ngọc không ốm đau hay bệnh tật gì. Chị tuy nhỏ nhắn nhưng vốn rất siêng. Vì thế chuyện học hành sẽ chẳng bao giờ chán nản hay gây áp lực với chị ấy được", Huy khẳng định.

    Theo tìm hiểu của VnExpress.net, hàng xóm của gia đình Ngọc ở Việt Nam nhận xét Ngọc là cô gái hiền lành, học giỏi, biết lo lắng vun vén cho gia đình.

    Nhóm phóng viên VnExpress.net

  • adminA

    Bố mẹ nữ sinh Minh Ngọc vẫn chưa được nhận con

    Theo tờ báo tiếng Trung Quốc Shin Min Daily, bố mẹ của nữ sinh Việt Nam Nguyễn Cao Minh Ngọc bị chết một cách bí ẩn bốn ngày trước, đã tới Singapore.

    Khu ký túc 2 tầng Queensway nơi Ngọc sống từ khi sang Singapore (Ảnh: Queensway Hostel)

    Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể được nhận con vì cái chết của Ngọc được phân loại là chết không bình thường và đang được cảnh sát điều tra.
    Ngọc tốt nghiệp đại học Đà Lạt và sang Singapore để học tiếng Anh tại Học viện Quản lý phát triển MDIS chỉ 2 tháng trước. Xác của cô được tìm thấy hôm thứ 2, chết ngồi trong tủ ở phòng tại ký túc xá Queensway.

    Một người sống ở gần khu ký túc nói, đã nghe thấy Ngọc và một bạn trai đã to tiếng hồi tuần trước.
    Em trai của Ngọc nói rằng, cô không có vấn đề về sức khỏe và cũng không hề phải chịu áp lực học hành nào.

    Hiện đại sứ quán Việt Nam vẫn đang có những hỗ trợ cần thiết cho gia đình Ngọc khi đang ở Singapore.

    • **Đình Ngân **(Theo Temasek Review)
Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB