dalatcuatoi;27114:
đọc tin này thấy thiệt là vui .hồi đó đi xe lửa này rùi mà lúc ấy toa còn cũ chưa đầu tư k đẹp, không biết bao giờ mình sẽ lại đi trên chuyến xe này nữa đây .
Ga cũ, tàu xưa vẫn nằm yên đợi chờ nơi đó mà ....
... mà gì thế bác Dalatcuatui. Bác nói đến đó rồi " ... " làm khó hiểu quá àh nhe. :biggrin:
Hay quá! zậy là ý tưởng của tớ có thể thực hiện rồi! ^^ Đọc thấy mấy dòng chữ mà trong lòng vui ko tả được! :))
Bác nào có thông tin liên lạc với nhà ga, cho tớ xin với!
Hiện nay họ mới hoàn thiện 2 toa xe theo kiểu cổ còn 2 toa nữa đang làm tại sài gòn sẽ đưa lên trước Tết. Theo thông tin thì 2010 sẽ làm lại toàn bộ sân trước và bãi cỏ như thiết kế ban đầu. trong khu vực sau nhà ga trồng Mimosa, phượng tím và mai anh đào để khách du lịch và người dân địa phương đến tham quan và nghỉ ngơi. Trên toa xe hôm khai trương có mấy em khá xinh mặc áo dài đỏ vàng thuyết trình nhưng sắp tới sẽ là các em DL lo việc này. Nhạc khá hay gồm các bài: ai lên xứ hoa đào do Ánh tuyết hát, Đà Lạt hòang hôn hát bởi DVH...Giá 49k khách NN và 33k cho Vn/1 chiều có chai nước kèm theo. Thời gian chạy là 60p đi về, nghỉ 30 để thăm chùa Linh Phước:jump:
Cám ơn thông tin bổ ích của các bác nhìu nhé!
Kì này lên DL, tớ phải đi xe lửa phố núi thử mới được! Chưa có cơ hội đi lần nào, dù đã đi mún mòn đường DL! =( Toàn đến đó rồi tự leo lên chụp phình thui! T.T
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗