Giadinh.net - Xung quanh vòng xoay trước chợ Đà Lạt, các bàn nhậu thoải mái trút rác là vỏ tôm, cua, ghẹ... xuống đất, nước thải chảy lênh láng trên mặt đường.
Đến thành phố ngàn hoa, ai cũng muốn ghé thăm chợ âm phủ nằm ngay khu chợ Hòa Bình, phường 1 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bởi nét văn hóa rất riêng của xứ sở sương mù. Thế nhưng, bậc thềm lên xuống khu vực này không còn những bàn cờ thách thức đối thủ mà thay vào đó là vô số bàn nhậu được các chủ quán chắn ngay lối đi, nhân viên mặc sức chào mời làm du khách rất khó chịu.

Quang cảnh hỗn độn và bừa bãi xung quanh vòng xoay trước chợ Đà Lạt.

Đêm đến, rác thải ngập ngụa...

...sáng ra, rác vẫn còn nguyên.
Khi thấy du khách chụp hình, nam nhân viên các quán đóng khuôn mặt hình sự, nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Xung quanh vòng xoay trước chợ Đà Lạt, các bàn nhậu thoải mái trút rác là vỏ tôm, cua, ghẹ... xuống đất, nước thải chảy lênh láng trên mặt đường.
Từ tối 19/10 đến sáng 20/10, chúng tôi nhận thấy, số rác thải này vẫn tràn lan. Mỗi khi xe công an phường xuất hiện, các quán nhậu nhanh tay thu dọn bàn ghế nhưng khi công an đi qua đâu lại vào đó. Để thu hút du khách, các cơ quan chức năng cần mạnh tay trấn áp kiểu buôn bán lộn xộn này.
Thu Hằng