Trên duong di lend Du Sinh ah anh! Bua em moi chup tren đó quá trới! hehe
Hỏi về hoa chùm ớt
-
biệt thự thì em ko thấy nhưng mà đoạn đường ở chùa linh thứu hồi nhỏ em đi bộ đi học về hái cái hoa này chơi suốt!
hôm nọ trên đường xuống suối vàng em cũng thấy đoạn gần đập ankroet có 1 nhà trồng cây này làm hàng rào ở trước, ko dày đặc nhưng nhìn rất đẹp!
à, còn đoạn dốc phan chu trinh nữa, nhà cô Đào dạy sinh trường Hermann Gmeiner với cái nhà cuối dốc có đó anh....em nhớ hồi đó có, h chắc cũng chưa hết đâu, nhà cuối dốc là biệt thự cổ á anh!
đẹp!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập