Chị Soi nè anh Du.
Sinh viên Đà Lạt - Gian nan viêc làm thêm
-
Thật là khổ cho các bạn SV Dalat, thành phố Dalat hơi nhỏ nên các dịch vụ cho làm thêm chưa thể đáp ứng nhu cầu của các bạn. Không như TP HCM, bọn mình có thể nói là đi chọn việc để làm đó, có khá nhiều công việc, mức lương thì hên xui và trình độ nữa. Mình chúc các bạn hãy cố lên, tìm được công việc phù hợp, SV mà không làm thêm thì cũng phí đó các bạn.
-
Không chỉ khỏ cho sinh viên trong việc kiếm việc làm mà nó còn khó trong việc sắp xếp thời gian học.
Đại Học Đà Lạt không bao giờ có TKB cố định cho sinh viên. Mỗi tuần, mỗi ngày lại một lịch học khác nhau. Có khi ngày nghỉ đến tối lại học(tiết 11-14), lúc học chiều, lúc học sáng ....
Rất khó để có thể có đc 1 thời gian cụ thể để làm 1 việc cụ thể.
Mình cũng vậy, cũng làm thêm triền miên nhưng ko bao giờ xin làm 1 việc cụ thể nào. Cứ rảnh lúc nào thì làm lúc đó và việc chi cũng làm.
Nói chung việc làm thêm ở Đà Lạt đã khó đối với sinh viên ĐH Đà Lạt lại càng khó hơn. -
sao DH DL là trường công (nghĩa có lượng giảng viên cơ hữu) mà lịch học lại lung tung như mấy trường dân lập vậy ????? trường dân lập thì toàn giáo viên thỉnh giảng nên học rất là lung tung , học hôm nay chưa chắc biết lịch học ngày mai (điển hình là DH DL Bình Dương quê em).
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập