ôi H thích ăn cà rốt và trứng nhưng lại nghiền uống cafe. Thanks XR nha, cả ba thứ này điều là gia vị cuộc sống, quan trong là vào lúc nào thôi. Mà ko biết giờ mình là gì ta ?????
Cà rốt, trứng và cà phê
-
Hay quá! rất có ý nghĩa,cảm ơn bạn! Nếu là mình thì mình sẽ là quả trứng,đó là vật duy nhất ko thay đổi (bên ngoài),nó thật cứng rắn,và nó còn cứng rắn hơn ở bên trong.theo mình việc cứng (cô đặc) bên trong giống như con người khi đã trải qua bao khó khăn,ý chí và bản lĩnh của người ta càng thêm cứng cỏi và vững chắc!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập