matador;15222:
Thật đáng thương! vì không chịu nổi những lời chỉ trích mà Carter đã tự tử. Chẳng dũng cảm tí nào, ai trong đời mà chẳng sai, quan trọng là sửa cái sai đó như thế nào. Cứu được hàng triệu người mà bỏ rơi một người thì cũng đâu có gì đến nỗi, phải nhìn cả đám rừng chứ đừng xăm soi cái cây. Nếu mình là Carter thì mình sẽ sống đến cuối đời để xem người ta nói về mình như thế nào. Chắc chắn là ngoài những người chỉ trích thì cũng có những người ủng hộ. Nếu lương tâm có cắn rứt thì dùng cái lương tâm đó đi tiếp cống hiến cho đời.
Uhm,mình cũng thấy ô ta đáng thương,nhưng ngay từ đầu mình cũng đã nằm trong số những người thấy hành động bỏ đi của ô có chút j hơi nhẫn tâm!Nói như matador cũng đúng,nhưng nếu mình ko ở trong hoàn cảnh đó mới có thể suy nghĩ được như thế,chứ nếu chính mình rơi vào những hoàn cảnh đó thì mới biết được,nếu ai trong những lúc bị những áp lực như vậy mà vẫn suy nghĩ được như matador thì trên đời ni chắc hok có những người tự sát,những cái chết mà ai nhìn vào cũng kêu là lãng xẹt,là ấu trĩ,phi lý!Mà con người có thói quen xăm xoi cái sai của người khác,bới móc khuyết điểm của người khác hơn là nhìn vào mặt tốt của họ!!Hehe,nói nhìu quá,hok hỉu sao lại mún tranh luận với matador!!:biggrin: