Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Ai ở gần chùa Linh Quang cho mình hỏi !

  • adminA

    có ai hỏi dùm em chưa vậy ?

  • adminA

    denoit;13930:
    cô bé đó tên gì vậy a ?

    Hi hi ... anh cũng chẳng biết nữa ...
    Nếu đúng là cô bé ấy thì câu chuyện như thế này : Anh Tí kêu giới thiệu cho anh cô em họ của vợ anh ấy, rủ đi ăn sáng chung, anh chẳng nói chẳng rằng, ăn xong chuồn luôn, có nói câu nào đâu mờ piết tên? :biggrin:
    Anh Tí thấy anh ngơ ngơ ngáo vậy vậy nên cũng lơ luôn ... bữa giờ chẳng gặp cô ấy nữa.:biggrin:

  • adminA

    Hi hi ... anh cũng chẳng biết nữa ...
    Nếu đúng là cô bé ấy thì câu chuyện như thế này : Anh Tí kêu giới thiệu cho anh cô em họ của vợ anh ấy, rủ đi ăn sáng chung, anh chẳng nói chẳng rằng, ăn xong chuồn luôn, có nói câu nào đâu mờ piết tên?
    Anh Tí thấy anh ngơ ngơ ngáo vậy vậy nên cũng lơ luôn ... bữa giờ chẳng gặp cô ấy nữa.

    vậy anh hỏi anh Tí tên cô bé ấy + 1 tấm ảnh cho em nhé 😄 thanks anh

  • adminA

    denoit;14114:
    vậy anh hỏi anh Tí tên cô bé ấy + 1 tấm ảnh cho em nhé 😄 thanks anh

    Thôi ! ngại lắm ... :verycraz:
    Mắc công anh Tí lại nghĩ anh ... ấy nữa :biggrin:
    Bây giờ vậy đi, anh sẽ cho chú số điện thoại anh Tí nè : 0918.465465
    Đó ... bây giờ phần còn lại là ... khả năng của chú thôi, chú phịa kiểu gì đó để moi được tên của pé đó và sđt là okey roài.
    Cung cấp thêm ít thông tin nè : Pé đó trắng trẻo, khuôn mặt hơi tròn, ốm, cao và có vẻ hiền lành (zụ hiền là anh Tí quảng cáo cho anh và anh cũng thấy vậy :biggrin:)
    Muốn ăn thì phải ... lăn vào bếp, để xem tài năng "vào bếp" của chú tới đâu ... tự "nấu" bao giờ cũng ngon hơn là ... anh dọn sẵn cho chú :biggrin:
    Có gì pm cho anh biết tin với he ... :liemmep:

  • adminA

    Thôi ! ngại lắm ...
    Mắc công anh Tí lại nghĩ anh ... ấy nữa
    Bây giờ vậy đi, anh sẽ cho chú số điện thoại anh Tí nè : 0918.465465
    Đó ... bây giờ phần còn lại là ... khả năng của chú thôi, chú phịa kiểu gì đó để moi được tên của pé đó và sđt là okey roài.
    Cung cấp thêm ít thông tin nè : Pé đó trắng trẻo, khuôn mặt hơi tròn, ốm, cao và có vẻ hiền lành (zụ hiền là anh Tí quảng cáo cho anh và anh cũng thấy vậy )
    Muốn ăn thì phải ... lăn vào bếp, để xem tài năng "vào bếp" của chú tới đâu ... tự "nấu" bao giờ cũng ngon hơn là ... anh dọn sẵn cho chú
    Có gì pm cho anh biết tin với he ...

    hjx ! vậy là hình như nhầm rùi , mặt cô bé thì cái cằm hơi nhọn 😞 ức anh có Y!M của a Tí ko, để em nói cho tiện

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB