Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Ước mơ của hai trẻ mồ côi

  • adminA

    **(CATP) Hoàn cảnh của hai chị em Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 1999) và Phạm Thị Thủy Tiên (SN 2000), ngụ tổ 21, khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng thật đáng thương. Tuy còn nhỏ nhưng hai em đã sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm 2008, bố mất do tai nạn giao thông, nỗi đau chưa kịp nguôi thì đầu năm 2009, người mẹ cũng vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư. Lúc ấy, hai chị em chưa đầy 10 tuổi đã côi cút và phải sống dựa vào bà ngoại trong căn nhà lụp xụp, cũ nát.
    **

    Em Phạm Thị Thủy Tiên

    Từ ngày bố mẹ mất, niềm vui duy nhất của các em là được đến trường. Hai em đang là học sinh lớp 4D và 3B trường Tiểu học Nghĩa Hiệp, đều ngoan và học rất giỏi, luôn được thầy cô thương yêu, bạn bè quý mến. Thế nhưng, cuộc sống quá khó khăn đang dần tước đi niềm vui duy nhất ấy. Bà ngoại các em dù ốm yếu, tiều tụy nhưng vẫn phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi, chắt chiu từng đồng bạc lo cho cháu. Nay sức khỏe bà mỗi ngày một yếu, thu nhập không đảm bảo để nuôi hai cháu ăn học nữa...

    Tình cảnh của ba bà cháu hiện rất túng quẫn. Mong bạn đọc gần xa, những nhà hảo tâm mở rộng lòng nhân ái, chia sẻ, giúp đỡ để em Ánh, em Tiên vượt qua giai đoạn khó khăn này, để niềm vui đến trường của hai em lại được thắp sáng.
    T.H

  • adminA

    Tùng and Phương,

    Lần này mình kết hợp xuống Đức Trọng tặng quà cho 2 em này luôn được ko? Nếu thiếu quà thì mai Jas đi mua cho, sáng mai đi khách hàng nên có thể lẻn ra chợ được.

  • adminA

    Jasmin;13541:
    Tùng and Phương,

    Lần này mình kết hợp xuống Đức Trọng tặng quà cho 2 em này luôn được ko? Nếu thiếu quà thì mai Jas đi mua cho, sáng mai đi khách hàng nên có thể lẻn ra chợ được.

    **
    Theo như kế hoạch đã đề ra thì nếu kết hợp trường hợp 2 em trên sẽ khiến chúng ta bị động về thời gian di chuyển.

    Tùng thiết nghĩ trường hợp khó khăn của các em thì rất nhiều, thế nên chúng ta sẽ ghi nhận lại hết, sẽ phải khảo sát và lên kế hoạch hợp lý cho từng trường hợp.

    Tùng sẽ sắp xếp thời gian để khảo sát trường hợp trên và có kế hoạch cụ thể hơn!

    Mong các bạn góp ý thêm và Tùng sẽ theo ý kiến số đông!

    Mời các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến cá nhân và tấm lòng với địa chỉ mới của CLB chúng ta tại đây:
    http://dalathoa.com/diendan/showthread.php?p=13545#post13545

    Chào thân ái!:)**

  • adminA

    Tùng,

    Jas mới gọi qua báo công an và phóng viên cho Jas số điện thoại của cô Hiệu trưởng. Jas cũng nói chuyện với Cô luôn rồi. Theo cô cho biết thì từ ngày cha mẹ mất, các cô trong trường đã hỗ trợ phần ăn trưa cho 2 em, giờ tới kỳ nghỉ hè, hai em phải trở về với bà ngoại nên bắt buộc cô Hiệu trưởng phải gởi bài đến báo để lên tiếng nói kêu gọi sự giúp đỡ cho 2 em.

    Sau khi bàn với Phương thì Jas đề nghị mình sẽ trích quỹ của câu lạc bộ ra 500 ngàn để trao cho bà ngoại 2 em góp chút phần để hai em có thể duy trì cuộc sống (chứ chưa dám nói tới duy trì việc học).

    Cô Hiệu trưởng đã hứa sẽ cho người (hoặc đích thân cô) dẫn Jas đến nhà hai em để gặp. Jas nghĩ chuyện làm gì thì sẽ nói sau vì còn đợi ý kiến mọi người nhưng Jas sẽ gặp hai em này trong lần đi Đức Trọng.

  • adminA

    Jasmin;13547:
    Tùng,

    Jas mới gọi qua báo công an và phóng viên cho Jas số điện thoại của cô Hiệu trưởng. Jas cũng nói chuyện với Cô luôn rồi. Theo cô cho biết thì từ ngày cha mẹ mất, các cô trong trường đã hỗ trợ phần ăn trưa cho 2 em, giờ tới kỳ nghỉ hè, hai em phải trở về với bà ngoại nên bắt buộc cô Hiệu trưởng phải gởi bài đến báo để lên tiếng nói kêu gọi sự giúp đỡ cho 2 em.

    Sau khi bàn với Phương thì Jas đề nghị mình sẽ trích quỹ của câu lạc bộ ra 500 ngàn để trao cho bà ngoại 2 em góp chút phần để hai em có thể duy trì cuộc sống (chứ chưa dám nói tới duy trì việc học).

    Cô Hiệu trưởng đã hứa sẽ cho người (hoặc đích thân cô) dẫn Jas đến nhà hai em để gặp. Jas nghĩ chuyện làm gì thì sẽ nói sau vì còn đợi ý kiến mọi người nhưng Jas sẽ gặp hai em này trong lần đi Đức Trọng.

    **Ok J! Vậy chuyện này J và anh Phương cứ quyết và tiến hành! Tùng thống nhất theo ý kiến số đông! **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB