Nhìn bề ngoài, Alec Greven trông giống hệt như những cậu bé 9 tuổi bình thường khác. Nếu không nói, hẳn chẳng ai biết được rằng cậu đang là tác giả của một đầu sách mới được phát hành trên toàn nước Mỹ tuần vừa rồi.
Cuốn sách của Alec dài 46 trang, mang một cái tên rất kêu: "Làm thế nào để nói chuyện với con gái".

Trong tác phẩm của mình, cậu học sinh tiểu học ở thị trấn Castle Rock (Colorado, Hoa Kỳ) đưa ra những lời khuyên để trở thành một anh chàng "sát gái". Một vài trong số đó như: không được "tinh vi", không quá phấn khích khi được con gái khen... và phải cẩn thận với "con gái xinh"...
"Rất dễ để nhận biết được con gái xinh bởi vì họ có khuyên tai to, mặc quần áo đẹp cùng nhiều đồ trang sức" - Alec viết trong chương 3.
"Con gái giống như xe ôtô vậy - cần rất nhiều dầu". Cậu bé mách nước: "Sự lựa chọn tốt nhất cho con trai là một cô gái bình thường. Nhớ rằng, một số cô gái xinh đẹp thường tỏ ra lạnh lùng với con trai. Đừng để họ làm bạn sợ".
Alec tin rằng cách tốt nhất để tiếp cận một cô gái chính là một câu chào đơn giản: "Nếu tôi nói chào bạn và cũng được đáp lại như vậy, có lẽ chúng tôi sẽ có một khởi đầu tốt".
Ban đầu, những lời khuyên của Alec được tập hợp thành một cẩm nang nhỏ và bày bán trong hội chợ sách tại trường với giá 3USD/quyển. Rất nhanh chóng, sách của cậu trở thành best-seller (bán chạy nhất) cho cả thanh thiếu niên lẫn các bậc phụ huynh.
Alec được mời dự phỏng vấn trong chương trình truyền hình nổi tiếng Ellen Degeneres. Chính Ellen đã giới thiệu cậu với Nhà xuất bản HarperCollins, giúp cậu bé 9 tuổi có được hợp đồng sách đầu tiên của mình.
"Tôi không bao giờ tưởng tưởng ra rằng, mọi người sẽ mua sách của mình từ những hiệu sách lớn" - Alec cho biết.
Khi được hỏi về bản thân, vị "thầy" tâm lý này lại thừa nhận rằng mình còn quá trẻ cho chuyện yêu đương, rằng cậu mới chỉ "cảm nắng" duy nhất một cô bé từ trước đến nay. Thay vào đó, theo cậu, tình cảm đó chỉ nên bắt đầu phát triển tại trường cấp 2.
Việc hẹn hò, trong định nghĩa của Alec là đi ăn tối cùng nhau, không có ba mẹ... dành cho những người "già dặn hơn", khoảng 15, 16 tuổi.
Bà Erin Greven, mẹ của Alec tỏ ra rất tự hào về con trai mình. Bà kể rằng, ngay từ bé Alec đã đọc rất nhiều sách. Ngay cả bây giờ, cậu bé vẫn luôn là một con "mọt sách", có thể đọc mọi lúc, mọi nơi.
Trước mắt, Alec Greven dự định sẽ sớm tung ra một quyển sách với nhan đề "Làm sao để nói chuyện với mẹ?".
Còn trong tương lai xa, cậu bé mong sẽ trở thành một nhà văn chuyên nghiệp với nghề tay trái là khảo cổ học...