Đồng ý !
Em nghĩ đã là thành viên của DLH rồi thì các bạn ai cũng sẽ đồng ý cả.
Tất cả vì DLH>
Ủng hộ nào các bạn !!!
**Chiều nay chủ nhật ngày 07/06/2009, những thành viên đang sống tại TP HCM đã đến thăm và trao tặng đóng góp của CLB đến em Xinh.
Hiện em đang rất mệt mỏi nên các thành viên cũng không dám làm phiền nhiều.Chỉ có một tấm ảnh tượng trưng gởi đến cả nhà 

Chúc em Xinh sớm lành bệnh và luôn vững vàng để chiến đấu vượt qua bệnh tật!
**
Chiều ngày 07/06/2009, các thành viên Club Tình Nguyện web hoadalat.com gồm Phuongnst, phohoathaiphien, hoa bun` 24h! TINA KO TIN, Jasmin đã đến phòng 205, lầu 1, Khoa Ngoại II, Khu C, bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM để trực tiếp thăm và trao quà cho em Xinh cùng gia đình.
Dưới cái nóng hầm hập của khí hậu Sài Gòn đang giờ chiều, mọi người đã chứng kiến cảnh em nằm mệt mỏi trong sự ngột ngạt của căn phòng quá tải bệnh nhân. Qua trao đổi thì được biết rằng em mắc bệnh từ năm 2007 và kể từ đó thì cả gia đình lao đao vì căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện tại, Mẹ em và 2 người thân khác trong gia đình phải thay nhau chăm sóc em trong bệnh viện. Còn Ba em thì ở lại quê lo cho người chị gái năm nay thi tốt nghiệp lớp 12 và em gái mới tròn 20 tháng tuổi.
Tình trạng sức khỏe của em từ ngày vào Sài Gòn vẫn không khá hơn và hiện đang chờ kết quả hội chẩn từ phía bác sĩ. Theo thông tin của gia đình thì toàn bộ tiền viện phí sẽ được báo Tuổi Trẻ đứng ra chịu trách nhiệm với bệnh viện.
CLB đã trích tiền quỹ ra 500.000đ gởi tặng Mẹ của em Xinh nhằm tiếp thêm sức để gia đình chăm sóc cho em. Ngoài ra, còn có thêm 500.000đ do 3 thành viên CLB là CapheTùng, sudem79, phuongnst góp thêm và 1 phần quà của phohoathaiphien cũng đã được gởi đến gia đình.
*Và sau đây là cảm nghĩ của riêng cá nhân Jas:
Thật sự là cả nhóm hôm đó rất bối rối khi đứng trước em và gia đình. Xót xa, thương cảm và lúng túng chẳng biết nói lời gì cho phải. Jas cũng chưa từng có kinh nghiệm thăm bệnh nên chỉ dám hỏi vài câu với người anh bà con của em. Mẹ em thì buồn bã lau mồ hôi và chườm khăn cho em. Em thì mệt mỏi, khi thì đờ đẫn nhìn xung quanh, khi thì thiếp đi. Mẹ em cho hay em đang bị sốt. Nhìn thân thể em gầy gò, tay chân chỉ còn da và xương khiến ai cũng chạnh lòng. Chính vì vậy mà cả nhóm chẳng dám đứng lâu, phần vì sợ Mẹ em thêm buồn, phần vì phiền đến những bệnh nhân cùng phòng với em. Hình ảnh chuyến đi Jas cũng chỉ chụp được có 1 tấm lúc em đang thiêm thiếp ngủ. Thật sự cảm giác lúc đó rất ngại vì Jas sợ việc chụp hình sẽ làm em và gia đình nghĩ không đúng về thiện ý của CLB. Đó là lý do không có nhiều hình ảnh để chia sẻ với mọi người qua chuyến đi này. Mong mọi người thông cảm. Jas sẽ trở lại bênh viện trong tuần sau để nắm thông tin về Hội chẩn và thăm tình hình sức khỏe của em. Khi về sẽ viết bài chia sẻ cùng mọi người.*
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập