Gì chứ mục giọng Huế là Ran lao vô liền, Ran thấm thía nhiều kỷ niệm với nó lắm.
Nhớ ngày mới vào SG nghe mọi người nói ăn kem Quế, tưởng là kem có vị quế, té ra sau mới biết đó là kem Huế( mặc dù là ở ngoài Huế không có loại kem này, k hiểu tại sao trong Nam lại gọi là kem Huế nữa).
Còn giọng Huế thì ôi thôi, muốn nói chuyện là phải nói chậm như rùa người ta mới hiểu được. Nói nhanh thấy họ cứ ngáo ra, còn mình thì tức vì rõ ràng mình nói dễ hiểu vậy mà họ không chịu hiểu là sao.:verycraz:
Công nhận là giọng Huế khó giả lắm, Ran chưa gặp ai giả giọng Huế giống y như người Huế hết á, nghe là biết liền àh.
Sau này vì nghề nghiệp là gõ đầu trẻ nên Ran phải lai lai giọng Nam. Nhớ những ngày đầu học trò hỏi: "cô là người Đà Nẵng hả cô? Em cũng Đà Nẵng nè". Vậy chứng tỏ đúng là giọng Huế giả được giọng vùng khác đó hen. Sau một thời gian thì mọi người k hỏi là Đà Nẵng nữa, mà thành Khánh Hòa, chứng tỏ Ran cũng tiến bộ trong việc luyện giọng đó nhen. :jump:
Nhưng vẫn mong có ngày mình được nói giọng Huế thoải mái trong lớp hoc, hichic.:frown: