Ôi nói chuyện ăn đêm ở Đà Lạt !
Mình hay thức khuya cũng muốn đi ăn khuya như hồi còn ở ngaòi bắc, nhưng khổ 1 nỗi sau 11h ở Đà Lạt ko biết đi đâu, ko nơi nào mở cửa nũa cả thật là chán.
Chợ đêm ăn khuya mà mới hơn 10h đêm đã dẹp rùi. Thế này ai gọi là ăn khuya.
Dạo phố Đà Lạt và ăn khuya
-
-
Ôi thích và nhớ Đà lạt yêu dấu quá! Ở SG cứ lâu lâu lại ù lên Đà lạt chơi mà vẫn chưa có cơ hội quen biết với người Đà lạt,chưa có người bạn nào ở Đà lạt,chắc phải kiếm vài bạn để mai mốt còn có "thổ địa" dắt đi chơi,hehe...ôi tôi yêu Đà lạt quá đi mất! Nhân đây,bạn nào ở Đà lạt muốn giao lưu với mình thì PM cho mình nhé! Nick đây : troi1oi@yahoo.com hoặc djinax@ymail.com À quên giới thiệu,mình là Dj.
-
Híc híc ... Lúc này cái quán sửa Đậu Nành của bác Sơn tọa lạc tại ngay đầu đốc Hòa Bình ( bến xe bus cũ ) bị dẹp mất tiêu. Buồn thật... TB thấy mấy cái quán Sửa nằm dọc theo con đường vào chợ ĐL uống ko có ngon gì hết. Tiếc quán ngay bến xe quá. Hình như chỗ đó đang xây dựng gì gì đó phải ko bà con ?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập