Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Tin Nhanh 24h
  5. Cô gái 22 năm mang khối u khổng lồ ở mặt
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 26.09.2011 Vé số DLH-2011-9909

Cô gái 22 năm mang khối u khổng lồ ở mặt

Hành khách
phongdl
Khởi hành
26.09.2011
Sân ga
Tin Nhanh 24h
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    **Kiều Thị Mỹ Dung ở xã Xuân Thọ, Đà Lạt, sinh ra chỉ nặng 1,5 kg, đôi mắt to nhỏ không đều nhau. Đến 3 tháng tuổi, khuôn mặt cô bé bỗng dưng méo xệch, xuất hiện một khối u nhỏ gần mí mắt.
    ** Kiều Thị Mỹ Dung 22 năm qua mang khối u mỗi ngày một lớn trên mặt, che lấp cả mắt của em. Ảnh: Quốc Dũng

    Từ đó đến nay khối u lớn rất nhanh, chảy xệ thành nhiều lớp che hết khuôn mặt cô gái, bố mẹ dốc hết tiền của để chạy chữa nhưng không thể được.
    Mỹ Dung sinh năm 1989, là con đầu lòng của đôi vợ chồng nông dân Kiều Dũng và Nguyễn Thị Xuân Huyền sống tại xã ngoại thành Xuân Thọ - Đà Lạt. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào công việc làm mướn.
    Suốt 18 năm ròng bố mẹ của Dung tằn tiện bòn mót từng xu để thay nhau đưa con đi bệnh viện. Lúc nhỏ tuy bệnh tật nhưng cô bé vẫn đi học, đến năm lớp 5 thì phải nghỉ hẳn vì những lần đi viện trở nên thường xuyên và kéo dài nhiều ngày, khối bướu trước mặt đã che hết một bên mắt của Dung.
    Kiều Thị Mỹ Dung 22 năm qua mang khối u mỗi ngày một lớn trên mặt, che lấp cả mắt của em. Ảnh: Quốc Dũng
    Người mẹ cho biết, cuộc sống cực khổ làm thuê, làm mướn thế này nhưng gia đình sẵn sàng bán luôn căn nhà gỗ và khu đất 2 sào quanh nhà để chạy chữa cho con. Nhưng từ 4 năm trước, kể từ lúc Dung được 18 tuổi, các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 ở TP HCM trả lời không thể phẫu thuật cho cô gái trẻ vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng.
    "Chúng tôi cũng phải chấp nhận để con như thế và chứng kiến những đau đớn của con diễn ra thường xuyên", người mẹ rơm rớm nước mắt nói.
    Bố của Mỹ Dung cho biết, các bác sĩ ở TP HCM nói cô bị bướu máu ác tính tràn trên một nửa hộp sọ nên mổ là rất nguy hiểm. Suốt mười mấy năm trời vợ chồng cứ thay nhau đưa Dung về TP HCM chữa bệnh, một năm đi trên chục lần, có tháng đi hai lần đề nhờ đoàn y bác sĩ nước ngoài khám. Có một lần Dung được các bác sĩ phẫu thuật thử một khối u ở cổ nhưng không hy vọng, vì khối u được phẫu thuật sau đó lại lớn nhanh hơn.
    Hiện trên cơ thể của cô gái trẻ có rất nhiều khối u nhỏ, đặc biệt hai cánh tay có hàng chục u nổi, cái lớn nhất bằng đầu ngón tay cái, nhỏ thì như hạt bắp, và lớn dần theo thời gian. Mỗi khi trở trời và những ngày nắng nhiều, Dung đau đầu như búa bổ, nằm li bì.
    Theo ông Kiều Dũng, từ hơn 2 năm nay con gái ông được hưởng bảo hiểm y tế cho người tàn tật, nhưng chỉ những lúc Dung quá đau đớn mới đưa đi khám và được cấp phát thuốc giảm đau.
    Tuy bệnh tật nhưng Dung rất chịu khó, những lúc không đau vẫn tự tay nấu cơm, thức ăn cho gia đình. Ước mơ của cô gái trẻ là các bác sĩ tìm ra cách để có thể phẫu thuật giúp em trở lại như một người bình thường.
    Ai quan tâm có thể liên lạc mẹ của em Mỹ Dung là chị Nguyễn Thị Xuân Huyền, tổ 1, thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Điện thoại: 098.666.0541; số tài khoản mang tên Kiều Dũng (bố Mỹ Dung) 0561000500319 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt.

    Quốc Dũng

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      3
    • D Ngoại tuyến
      DieuLy Hành khách
      Toa 2

      người thứ 2 bị khối u sau ng mang khối u 80kg... nhìu ng khổ quá :(

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        4
      • H Ngoại tuyến
        huongviet Hành khách
        Toa 3

        Thật là khốn khổ quá, Sao ngày càng có nhiều căn bệnh quái ác như vậy chứ

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
        Ghi chú của Trưởng ga
        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
        Lấy vé mới Trình vé

        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

        10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

        Powered by NodeBB Contributors
        • Bài viết đầu tiên
          Bài viết cuối cùng