Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
  4. Đà Lạt chùa Linh Sơn
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 16.09.2011 Vé số DLH-2011-9855

Đà Lạt chùa Linh Sơn

Hành khách
momstudio
Khởi hành
16.09.2011
Sân ga
ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • M Ngoại tuyến
    momstudio Hành khách
    Toa 1

    Đà Lạt có rất nhiều ngôi chùa thật đẹp và mỗi ngôi chủa đều có một kiến trúc rất riêng rất độc đáo làm Đà Lạt đã đẹp lại càng đẹp hơn lôi cuốn rất nhiều du khách thập phương đến viếng chùa.
    Riêng tôi lại chú ý đến một ngôi chùa bình thường với kiến trúc không nổi bật lắm so với các ngôi chùa khác, nhưng ngôi chùa nầy lại được nhắc đến tên nhiều và nhiều nhất vì đã được NS Minh Kỳ nói đến trong bài hát tuyệt vời và bất hủ " Thương về miền đất lạnh" mà ông đã sáng tác khi đặt chân đến thành phố Đà lạt mộng mơ nầy. Ngôi chùa đó có tên là Linh Sơn, một ngôi chùa nhỏ nằm tọa lạc trên một ngọn đồi ở cách xa trung tâm thành phố Đà Lạt.
    Tôi tìm đến chùa Linh Sơn vào một ngày rằm trong thời điểm có mưa phùn - một loại mưa thật dai dẳng, không lớn nhưng kéo dài với những hạt mưa bụi nhỏ li ti rất là Đà Lạt, đến đây để mong muốn nhìn thấy hình ảnh và nghe tiếng chuông của chùa :

    "Linh Sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều
    Như ru ai say trong giấc mơ dạt dào
    Cho thế nhân thôi, rũ hết u sầu để lòng quay về bến yêu "

    Vào ngày rằm nên khách thập phương và Phật tử đến viếng và cúng bái rất đông. Không gian chùa nhỏ yên tĩnh trở lại khi khách viếng lễ chùa đã xong. Tiếng kinh kệ nhường lại cho tiếng mưa rơi, mình tôi trong ngôi chùa yên vắng với không gian đầy mưa bụi bay. Nhìn mưa bụi bao phủ những hàng cây trong sân chùa và nhìn nhửng giọt mưa rơi từ trên mái ngói xuống vỡ vụn và hòa lẫn vào dòng nước trên thềm sân gạch đỏ của sân chùa yên vắng mà lòng lại muốn "rũ hết u sầu để lòng quay về bến yêu ".

    https://www.youtube.com/watch?v=KZmmNyiLW5A

    Với bài viết và hình ảnh đơn giản chỉ mong với thiệu về một ngôi chùa có lẽ là quá bình thường đối với người khác nhưng đối với tôi là cả một nổi niềm cảm xúc khi đặt chân đến đây. Và cũng chỉ mong giới thiệu nhỏ về một phần của Đà Lạt đã vào thi ca để những người sẽ đến và đã đến thêm chút thông tin thêm chút yêu mến Đà Lạt .

    Xin tặng những hình ảnh chùa Linh Sơn Đà Lạt cho Du lich Đà Lạt, Kusa, Shock_xjtrum, Bongbonglentroi, Agnih, HoangkhaiHan, PvmHien, NguyenHongPhuc, Tony Thành và mọi người yêu Đà Lạt .

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      3
    • S Ngoại tuyến
      shock_xjtrum Hành khách
      Toa 2

      một lần nữa được ngắm các cảnh đẹp của Đà Lạt qua góc máy của anh Minh
      cảm ơn anh nhiều về bộ ảnh, đang đợi bộ ảnh Đà Lạt hoàng hôn của anh.
      -- thân --

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • M Ngoại tuyến
        momstudio Hành khách
        Toa 3

        Cám ơn Shock_xjtrum, bộ ảnh "Đà Lạt hoàng hôn" khó thực hiện lắm vì lâu lâu mới được lên Đà Lạt thì trời lại mưa mà mưa suốt ngày.

        Hôm chiều 14 trung thu có phone cho Shock_xjtrum số nầy 0973521823 mà không thấy nhấc máy, có hẹn luôn với NgoAnhTuan để anh em mình gặp mặt uống café sẵn dịp ghi hình cảnh trung thu luôn nhưng trời lại mưa quá không dám ra đường vì sợ hư máy rồi đành phải hủy hẹn với NgoAnhTuan thật tiếc .

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • S Ngoại tuyến
          shock_xjtrum Hành khách
          Toa 4

          momstudio:
          Cám ơn Shock_xjtrum, bộ ảnh "Đà Lạt hoàng hôn" khó thực hiện lắm vì lâu lâu mới được lên Đà Lạt thì trời lại mưa mà mưa suốt ngày.

          Hôm chiều 14 trung thu có phone cho Shock_xjtrum số nầy 0973521823 mà không thấy nhấc máy, có hẹn luôn với NgoAnhTuan để anh em mình gặp mặt uống café sẵn dịp ghi hình cảnh trung thu luôn nhưng trời lại mưa quá không dám ra đường vì sợ hư máy rồi đành phải hủy hẹn với NgoAnhTuan thật tiếc .

          xin lỗi anh Minh nhiều, chiều hôm đó không biết tại sao em lại quên mang theo điện thoại. tiếc thật không được gặp anh Minh
          hẹn anh lần sau anh Minh nhé

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
          Ghi chú của Trưởng ga
          Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
          Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
          Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
          Lấy vé mới Trình vé

          Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

          10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

          Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

          Powered by NodeBB Contributors
          • Bài viết đầu tiên
            Bài viết cuối cùng