Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. Thế giới này là của chúng mình
  4. Những loài hoa đọc được tên thì méo cả miệng
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 09.09.2011 Vé số DLH-2011-9808

Những loài hoa đọc được tên thì méo cả miệng

Hành khách
gianglongdl
Khởi hành
09.09.2011
Sân ga
Thế giới này là của chúng mình
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    gianglongdl Hành khách
    Toa 1

    Không những thế, chúng còn là những loài cây kỳ dị nhất hành tinh đấy.

    Trong thế giới thực vật, ngược lại những giống loài bình thường thì có vô số những loài cây kỳ quái mà chúng ta chưa biết đâu nhé. Điển hình là những loài cây sau đây, vừa khó đọc tên vừa mang đặc tính kỳ dị vô đối luôn!

    1. Rafflesia Arnoldii

    Đây là loài cây được gắn với danh hiệu loài hoa lớn nhất thế giới. Đường kính của bông hoa lên tới 0,9m và nặng từ 6-10 kg. Cây Rafflesia Arnoldii cực kỳ hiếm, chúng không có lá, thân thậm chí cả rễ. Mùi của loại cây này khi nở rất khó chịu, chính giữa của cây xuất hiện lỗ hổng rất lớn. Tuy nhiên, khi nở hoa, cây Rafflesia chỉ có thể sống thêm được từ 3 tới 7 ngày mà thôi.

    2. Hydnora Africana

    Đừng bị màu đỏ rực rỡ của loài hoa Hydnora Africana này đánh lừa đấy nhé, vì mùi hương của nó tỏa ra rất hôi thối. Cây Hydnora Africana sống ký sinh không có lá, rễ, thân và chỉ nở một bông hoa khổng lồ mà thôi.

    Có thể tìm thấy loài hoa này mọc khá nhiều ở sa mạc Nam Phi. Chính mùi hôi thối của cây lại là “cần câu” mồi, thu hút những loài sâu bọ. Khi bị sa bẫy, các con côn trùng sẽ bị cây “đánh chén” ngon lành trong khoảng 2 hoặc 3 ngày.

    3. Dracunculus Vulgaris

    Thêm 1 loài hoa nữa lọt vào danh sách hoa có mùi chẳng dễ ưa tẹo nào. Cây Dracunculus Vulgaris tỏa hương không khác gì mùi thịt thối giữa. Toàn bộ bông hoa có hình chiếc lá, màu đỏ hoặc bóc-đô, 1 chiếc nhụy dài ở chính giữa. Được biết, loài cây này có nguồn gốc từ Balkans, Địa Trung Hải, châu Âu và Anatolia.

    4. Welwitschia Mirabilis

    Có lẽ đây là sự sống có tuổi thọ lâu đời nhất trên thế giới của chúng ta, cây Welwitschia Mirabilis có thể trường tồn trong 1.500 năm trên các sa mạc cho dù trời không mưa trong suốt 5 năm ròng. Cây chỉ mọc thấp ngang tầm mặt đất, các lá vươn ra hai bên dài khoảng gần 2m trong khi những quả mọc lên từ chính giữa thân cây.

    5. Selaginella Lepidophylla

    Các bạn đã nghe tới loài cây nào bị chết khô rồi lại có thể hồi sinh chưa, đó chắc chắn là cây Selaginella Lepidophylla rồi. Loài cây diệu kỳ này chỉ mọc trên sa mạc Chihuahuan, giữa Mỹ và Mexico. Cho dù có bị héo khô quắt queo, khi gặp thời tiết ẩm cây sẽ sống trở lại.

    6. Lithops Julii

    Theo tiếng Hy Lạp, Lithops có nghĩa là tương tự như đá. Thật vậy, loài cây này có hình dáng giống hệt viên đá. Cây Lithops thường có ghi hoặc vàng, phân bố chủ yếu ở các sa mạc hoặc vùng khô cằn để tận dụng thuận lợi về hình dáng, giúp chúng ngụy trang giống những viên đá. Thế nhưng, khi những bông hoa vàng ở chính giữa thân cây nở rộ, cây Lithops trông có sức hút hơn bao giờ hết.

    Sưu tầm

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      4
    • W Ngoại tuyến
      wonder_girl1251 Hành khách
      Toa 2

      méo miệng mà vẫn chưa đọc dc :verycraz: độc đáo gê

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • H Ngoại tuyến
        honhung101 Hành khách
        Toa 3

        Bài viết thật thú vị, cảm ơn bạn.

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • H Ngoại tuyến
          HieGI Hành khách
          Toa 4

          _____hoa 3,6 đẹp quá :x

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • C Ngoại tuyến
            congai_miendong87 Hành khách
            Toa 5

            Doc dao qua , cam on bai viet

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
            Ghi chú của Trưởng ga
            Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
            Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
            Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
            Lấy vé mới Trình vé

            Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

            10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

            Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

            Powered by NodeBB Contributors
            • Bài viết đầu tiên
              Bài viết cuối cùng