Mỗi sáng đọc báo điện tử online cho có nguyên tắc giống người ta, hay đọc mục...tử vi hàng ngày.
Tử vi sáng nay của mình bảo là tối nay mình sẽ được người yêu tạo bất ngờ bằng việc dẫn mình đi ăn đín-nờ ở một nơi thật lãng mạn. hì hì, quả thật đọc cũng háo hức, nhưng chả nghĩ được lại có người dắt mình đi ăn lãng mạn!! [không nhậu thì thôi chứ lị còn ăn...hờ...xùy xùy]
Anyway, mình cũng rất háo hức với tin vui vẻ đầu ngày!
WOa woa, ngạc nhiên chưa??? Đúng là trời xui đất xúi sao mà hôm nay mình lại được gủ đi ăn ....cháo gà dưới chưn cầu Bông. Gió mát, cát bay, người người qua lại, vé số, đậu phộng rao, lại còn có cả karaoke hát dùm...chặk chặk. Làm nhoay nhoáy hết một tô cháo và nửa con gà luộc. Thiệt là điều kì diệu đó nghe hã....hihi, nhìn cứ như 2 ông bà già móm mém ngồi ăn hàng! Cảm giác thiệt yomost!!!
Về đến đầu hẻm đã nghe mùi thúi woắc, chính nó - cái thứ nước củ cải nấu sôi sẽ cho ra cái mùi kinh dị đó, hôm nay đổi khẩu phần - có thêm lát gừng mí lá bạc hà, cấp độ kinh khủng tăng lên vài bậc. Nhưng vì lòng quyết tâm trở lại sàn....karaoke một cách hoành tráng sau 365 ngày vắng bóng, không ra đươc album nào và hơn cả là cái màn trình diễn đút "ống" vào cổ họng của mấy tay trên bv y dược, đã làm cho mình dũng cảm uống thứ nước kinh khủng kia với một nhiệt huyết sục sôi không cưỡng nổi! chỉ cần, á...alêluzà....không biết là "em" kinh khủng dư lào, chỉ cần nhắm mắt tiến tới zà hớp một hơi....hà hà hà....Phục mình lăn lóc!
Hiềm nỗi khi anh hùng gặp nạn kiêng cữ [bia, thuốc lá, nước đá, cafe, đồ cay...lạy Chúa, con còn gì để ăn nữa chứ???]. Thì, nhỏ bạn chuẩn bị đi nước ngoài, nhử mồi mình bằng bao thuốc hiệu Davidoff, cha mẹ ơi, làm dư lào cho phải đạo làm người giờ? Cái gói thuốc ấy...cái mùi khói ấy.... Nhưng không, ý chí quá mãnh liệt của mình đã dừng ngay ham muốn cháy bỏng đến độ rù quến kia mà bỏ ngỏ - tao bỏ thuốc rồi, mày có thể cất cái thứ đó đi trong vòng 2 nốt nhạc!! Nếu không....
Phù....dù sao , hôm nay là một ngày viên mãn, được ăn, được chơi, được...ngắm thuốc lá xịn!
Oke, chỉ cần tối đến uống củ cải và ngậm a tử nữa là mộng lành rồi!