Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Gentlemen!

  • adminA

    Hôm nay là một ngày bất thường, hay chỉ tại tôi bắt đầu phải kiêng bia đá, nên chỉ nhấp ngụm được vài phân, mắt không hoa, đầu không phân tán mới thấy rõ xung quanh mình giờ thế nào.

    Ngồi nhậu ngoài bờ kè, gió hiu hiu mát, lâu lâu có vài chục chiếc lá me rơi lẫn vào dĩa chim sẻ nướng muối ớt...bàn bên tổng thể là 4 người, ban đầu định hình là đồng bộ nữ giới, sau mới nhận diện là có đến 2 tự xưng là anh, và đi cùng "vợ", bàn bên trái cũng thế, nghĩa là chưa gì đã thấy được 4 cặp less. Tôi lâu lâu vịn vai bá cổ người ngồi bên cạnh, tức "anh iu", thực sự 100% là đàn ông, mà thấy mình sung sướng khi được là người bình thường...sao thấy yêu đàn ông quá là yêu....!

    Chưa hết, trên đường đi về, tôi đảo mắt nhìn quanh mình, cũng 4 cặp, 4 chiếc sh cáu cạnh chở nhau đang cười nói....bẽn lẽn...hóa ra là các nàng gay chính hiệu, những "em" ngồi phía sau quơ tay như múa, rất dịu dàng, mắt môi tình tứ lúng liếng, má đỏ môi hồng - tôi nhìn mà còn thấy xấu hổ cho mình, nên chỉnh sửa tướng ngồi ẻo lả hơn một chút để đỡ quê.

    Chỉ một chỗ ngồi, chỉ một quãng đường, tôi còn chưa kể đến trong môi trường sư phạm, việc bị bẩm sinh hay bệnh lý thì chắc không nhiều như vậy, mà còn có kẻ bắt chước, học theo cho vui, hay vì đối tượng dù mang cùng dấu thì cũng hớp hồn được họ với những chiếc xe cáu cạnh, những cuộc vui vô bờ và cảnh sống tự do tuyệt đối, hay hơn nữa...thích thử cảm giác khác lạ - có khi còn rất "mạnh"...
    Nhiều lắm, tôi chưa từng thấy những cặp đồng dấu với nhau nhiều như bây giờ, nhiều hơn cả những đôi bình thường, những đôi như ...tôi! Thật phước đức!

    Không biết rồi đây hiện tượng này có phát tán hơn nữa không, nhưng bây giờ quả thật tôi yêu đàn ông quá chừng. Dù cho đàn ông hay nổi cơn vô cớ, miệng mồm đôi khi toàn mùi hèm [trộn lẫn thịt chó, lẩu dê, gà nướng, v..v...vv], bàn tay thô kệch cứng cỏi, áo quần lôi thôi đôi ba tuần chưa giặt, hay là vì bất cứ một cái gì mà tôi nhìn thấy đoán chắc là gentlemen không sai đi đâu được [nhất là cái điệu bộ khi nhìn thấy gái!]

    Riêng tôi, đàn ông muôn năm - đầy đủ chức năng mà phụ nữ thiếu hụt! Perfect!
    [nghêu ngao...ông xã em num pờ woăn...num pờ woăn...]

  • adminA

    Pà nhậu ở bờ kè nào thía? Thích nhỉ, vừa nhậu vừa được thơm tho, hợ hợ 😄

    Tư tưởng xã hội bây giờ dần dần thông thoáng (hay nói đúng hơn là ai lo phận người đó, ít ai để ý đến ai) nên nhiều chuyện khác thường người ta không cần phải dấu giếm. Dzới tui thì "xác gái hồn trai" vẫn có thể là bạn được. Đã từng có 1 người bạn rất thân như thế, bây giờ vẫn thân. Có thể nói chuyện với nhau nhiều đề tài từ chính trị, văn học, âm nhạc, công việc nhưng giới tính thì ít khi đề cập vì khác quan điểm 🙂

    Còn mấy anh ẻo lả thì xin thưa là tôi rất nổi da gà. Có lẽ trong đầu mình đã đóng đinh 1 gentlemen là phải nho nhã, phong lưu, kính cận, da trắng, áo quần, tóc tai gọn gàng, nói năng lịch sự, vui vẻ, có kiến thức, có chút năng khiếu nghệ thuật, nếu được thì có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào tui đưa ra (thí dụ như "con kiến nó có đi ngủ ko?" hay "vì sao dân tộc Do Thái lại thông minh nhất thế giới?", hehe đại loại là thế).

    Còn sự hoài nghi của bà về hiện tượng này còn phát tán hay không? Đối với gay and póng (lộn) thì tui không rõ nhưng về Lesbian thì tui dám chắc là số lượng phụ nữ gia nhập giới tính này sẽ ngày càng đông (nhưng không ồ ạt). Nguyên nhân cũng vì đàn ông thời nay làm phụ nữ thấy chán ngán, thất vọng vì sự kém cỏi, bất tài, gia trưởng, nhỏ mọn, bla bla... Tui đã thấy cái nguyên nhân này ở người bạn của tui. Bây giờ bà đọc báo rồi nhìn xung quanh bà cũng sẽ thấy.

    Hmm, mấy ai mà kiếm được gentlemen như anh í của bà đâu nà, đàn ông có tài thì không sợ cô đơn. Chắc chắn là vậy.

  • adminA

    Ờ, nhất là đàn ông ở dơ và mê gái!!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB