Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

T___T

  • adminA

    em dang o sai gon chu k la e đu theo anh roi! hic, bua nao ve ki hoa day biet thu Tran Hung Dao Hay Yagut chung nha anh 🙂

  • adminA

    Nghe nói ở Lê Lai khá đẹp, đang tính đu lên đấy. Coi lại lịch thì hôm nay không phải là ngày tốt nên chưa đi 😛 24/2 mới đi 😛 Cũng không nhất thiết phải kí họa biệt thự đâu, cái gì mà chẳng được 😄
    @Jasmin Thật ra thì cu Tít chỉ có ngón họa là tương đối được, nhưng phải vẽ ngoài trời để luyện đôi mắt và bút pháp. Còn ngón cầm thì quẹt quẹt chơi cho vui thôi. Mới bắt đầu học nhạc vào tuần trước.

  • adminA

    hihi! khu Le Lai thi hem bik minh co duoc vo khong anh oi , em đang thích ki họa biệt thự vì từ hồi đó tới h chưa có được bức kí họa nào về kiến trúc dalat! 🙂 bua nao ve mong duoc anh chi giao 🙂 . ma mau leningrat cua e no kho queo roi ( 2 nam rui không su dung). chac ki hoa kim thoi 🙂

  • adminA

    :)) khô thì vẫn dùng được mà, lát chiều đi vô đó thử xem sao. Mình không có đặt nặng lắm kiến trúc. Thấy cái gì vẽ được thì vẽ thôi 😄

  • adminA

    corenthien;43691:
    hihi! khu Le Lai thi hem bik minh co duoc vo khong anh oi , em đang thích ki họa biệt thự vì từ hồi đó tới h chưa có được bức kí họa nào về kiến trúc dalat! 🙂 bua nao ve mong duoc anh chi giao 🙂 . ma mau leningrat cua e no kho queo roi ( 2 nam rui không su dung). chac ki hoa kim thoi 🙂

    Khu Ana Mandara thì ko được vô là chắc rùi vì họ đã rào đường (năm 2007, Jas lên nhà người quen chơi đã thấy vậy). Ở khu này có nhà thờ dân tộc nằm trong rừng thông cũng rất đẹp. Lúc còn sống ở Dalat, Jas hay lên đó vào buổi chiều, đi lòng vòng nghe tiếng thông reo và tiếng nước đổ của thác Cam Ly. Ký ức vẫn còn mãi.

    Cuối năm 2008, tình cờ mình đi bộ từ khu CA Tỉnh ra chợ, đi băng qua khu bệnh viện tỉnh, thấy có vài người ký họa ở trong 1 con hẻm vắng (con hẻm đi ra đường Hai Bà Trưng rồi băng ngang khách sạn Cẩm Đô), thấy họ vẽ những ngôi nhà nằm dưới dốc, nhà thường thôi, chẳng phải biệt thự gì cả, nhìn thoáng qua thấy hay lắm. Tiếc là khi ấy không đeo kiếng cận mà cũng ko dám đến gần sợ họ phiền nên cũng chưa được chiêm ngưỡng kỹ tác phẩm của họ.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB