Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt - Những gì tôi có

  • adminA

    nghe câu chuyện của bạn mình muốn lên đà lạt ngay thui !! pạn có 1 tâm hồn thật lãng mạng, rất vui khi làm quen với pạn ^^

  • adminA

    hihi, cảm ơn các bạn đã đồng cảm với mình, rất vui khi được làm quen với các bạn , nick yahoo mình nè dalatnight89

  • adminA

    Mấy ngày hôm nay Đà Lạt mưa rất nhiều , có lẽ là do ảnh hưởng đợt gió mùa ngoài bắc . Phải căng nhưững con mưa triền miên báo hiệu mùa mưa đến sớm hơn ? Cũng có thể vậy lắm chứ ! Mùa mưa đến , mình lại lôi ra những cái dù xinh xinh, mình có sở thích sưu tập dù, mình có 12 cái lận, mỗi cái một màu sác , một phong thái khác nhau . Ôi , yêu sao những cái dù . Dạo trong mưa bên dưới cây dù yêu quý, dể thương , dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng thi thoảng dưới mưa cũng có những người thích đi dưới mưa như mình , nhưng nhìn qua nhìn lại chỉ mỗi mình là lẻ loi, độc bước dạo hành . hihi

  • adminA

    Mùa mưa là lúc tâm trạng cũng thật tệ. Muốn rơi nước mắt ấy chứ ! Đi dưới cơn mưa phùn mình cảm thấy dễ chịu thật nhưng sao vẫn thấy cai cai khoé mắt. Có phải mưa lúc nào cũng vậy nhưng tâm trạng thì thay đổi chăng?

  • adminA

    Mình vẫn còn nhớ như in những con mưa Đà Lạt, nhất là vào buổi tối. Một cơn mưa vào một tối cuối tháng 7/2010, một cơn mưa mà có lẽ mình sẽ mang theo cả một đời. Hôm ấy là sinh nhật của bạn gái mình.... Sau khi đi Lang Biang về tới khách sạn là khoảng 9h, nhìn cảnh vật bên ngoài mờ mờ ảo ảo thật là tuyệt dịu. Sau đó mình cùng nhóm bạn đi một vòng chợ đêm để mua bánh kem (tụi mình mua bánh kem ở 1 tiệm cũng khá lớn, có bán rất nhiều bánh trên đường đi xuống chợ đêm). Trong cơn mưa lất phất của Đà Lat, đi trong màn sương, có lẽ chỉ những người đã từng trải qua rồi mới có thể cảm nhân được hết.....
    Bây h có lẽ cảm giác đó chỉ còn có thể tìm lại trong ký ức, bởi người xưa nay còn đâu...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB