Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt - Những gì tôi có

  • adminA

    Đà Lạt sau cơn mưa rất đẹp, một vẻ đẹp đến kiêu sa. Sau cơn mưa, bầu trờ trong vắt, những vạt cỏ non mọc lên xanh tươi, đường phố trở nên sạch sẽ. Hôm đó nghe bạn bè xáo nhau là có sự kiện " siêu trăng " , mình quyết định không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này .Đà Lạt nằm trên cao nên có thể hy vọng nhìn thấy rõ hơn. Mình chuẩn bị đồ đạc,tư trang rồi ra phố, dạo qua các con đướng, sợ tối đói bụng nên đã thủ sẵn khoai nướng mua trên vỉa hè . Một mình dạo bước trong đêm trong tiết trời se lạnh, càng về khuya, sương mùa giăng xuống càng nhiều. Một cô bé kiêu kỳ đang tay cầm cây dù, chân thoải bước đi trên con đường, tìm vị trí để xem trăng đẹp nhất. Và ông trời đã không phụ lòng mình, cuối cùng cũng thấy siêu trăng, trăng sáng một cách kỳ lạ. Cảm giác lúc này thật khó tả, tự mãn với lòng mình. Đã qua ngày bên kia, bước chân bước mỏi mòn trở về nhà. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp các bạn nam thanh nữ tú dắt tay nhau đi xem , có lúc lại thấy bạn trai cõng bạn gái , nhìn thấy nó ngồ ngộ làm sao. Miềng mình mĩm cưỡi tũm tĩm. Chân cứ bước đi, xa dần các bạn khác, và cuối cùng cũng đã về đến nhà . Một ngày thật tuyệt vời . Thầm nghĩ trong lòng , có bao nhiêu người được hưởng thụ cảm giác giống như mình, được tự do thoải mái, đi ngắm sự kiện siêu trăng ? Bạn hay bạn của bạn có ai được như mình không ?

  • adminA

    Hôm siêu trăng, mình cũng có đi ngắm. Theo cảm nhận của mình, khoảng từ 6h trăng lên, rất lớn và tròn. Có lễ hôm đó thời điểm ngắm trăng đẹp nhất là khoảng thời gian từ 6h-9h
    P/s: Mình ở Cần Thơ nên có lẽ thời điểm trăng lên cũng khác với bạn đôi chút. Mình cũng như bạn, rất yêu Đà Lạt. Mình từng có ước mơ muốn được như bạn, có thể được lên Đà Lạt học tập và sinh sống, thế nhưng hoàn cảnh không cho phép. Rất vui khi được làm quen với bạn

  • adminA

    Thật ghen tỵ với bạn vì mình không có đủ khả năng để được như bạn, mình phải chấp nhận sống và học ở Sài Gòn, mình không thể chiến thắng được bản thân mình và càng không thể phụ lòng ba mẹ mình, sống ở đây mà hồn để nơi nào. Mình chỉ mong học cho xong rồi sẽ khoác ba lô lên Đà Lạt tự tung bay nhảy theo ý của mình, lập nghiệp bằng bàn tay trắng, và cố gắng hết mình, vì mình sẽ tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, mà không chút nuối tiếc, với vùng đất mà mình yêu không biết từ khi nào.

  • adminA

    nghe câu chuyện của bạn mình muốn lên đà lạt ngay thui !! pạn có 1 tâm hồn thật lãng mạng, rất vui khi làm quen với pạn ^^

  • adminA

    hihi, cảm ơn các bạn đã đồng cảm với mình, rất vui khi được làm quen với các bạn , nick yahoo mình nè dalatnight89

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB