mình thấy đà lạt mưa buồn lắm. hic. nhớ nhà kinh khủng
Đà Lạt - Những gì tôi có
-
Người ta nói con gái hay đua đòi, ỏng ẹo . Mình cũng không ngoại lệ, tuy nhiên mình lại có một sở thích là thích được chụp hình, rất thích là đằng khắc. Mình lang thang chupr cỏ cây, hoa ,lá . chụp phong cảnh . Lang thang trên các con đường, chụp nhưng rêu phong trên tường , nhưng cây cỏ dại mọc bên đường, nhưng cây thông cổ thụ... Cuối tháng 3, Hồ Xuân Hương sau cơn mưa nước đã dầy mặt nước, đường phố cũng sạch sẽ hơn, những du khách đang cũng nhưng con thiên nga bơi giữa lòng thành phố. Những du khách đi xe đạp đôi đua nhau xung quanh bờ hồ, tiếng vó ngựa ô đưa du khách một nữa kia của bờ hồ. Tất cả tạo nên một Đà lạt đầy lãng mạn. Nhưng ngày được nghỉ, mình lang thang đi chụp hình đó đây, tối về là ngắm nghía những tác phẩm trong ngày của mình. Thật là mãn nguyện . Sau khi ăn uống, tắm giặt xong, đánh một giấc thật ngon lành, ngày mai lại tiếp tục công việc học hành, hãy tận hưởng những gì mình đang có
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập
