Hoa Đào Đà Lạt
-
N Ngoại tuyếnToa 1
Người dân Đà Lạt có lẻ ko ai ko biết đến cây đào lão này ở Đà Lạt. Nếu cho tôi giới thiệu với mọi người điểm đặc sắc nhất của Đà Lạt mỗi khi tết đến tôi sẽ nhắc đến cây đào này trước tiên. Nó là cây đào lớn nhất Đà Lạt, nở hoa rực rở nhất... và quen thuộc nhất...





Khi về Đà Lạt, theo thói quen nhìn lên nơi mà Lão Đào vẫn hiên ngang đứng đó mấy chục năm nay.. nhưng giờ đây nó không còn nữa.. cảm giác thật khó chịu, hụt hẫng.
Tim tôi thắt lại, tay tôi run.. nhưng có lẻ trái tim của những kẻ ra quyết định chặt cây đào đó chỉ có cảm giác với những đồng tiền thối nát.
Tết này, hoa đào vẫn nở, nhưng có được đẹp như trước.. hay cây đào cũng biết buồn vì người bạn lâu năm của nó đã mất.. Rồi nó có phải nhận chung số phận với Lão Đào một khi có một công trình nào đó được xây dựng ngay trên mảnh đất nó đang sống... -
S Ngoại tuyếnToa 2
nhìn lại nhớ tết Đà Lạt
nếu anh post bộ ảnh này vào đầu năm có lẽ nó sẽ là chủ đề nổi bật
dù sao cũng cảm ơn tác giả và tình yêu dành cho Đà Lạt
-- thân -- -
B Ngoại tuyếnToa 3
cây đào này nằm ở đường nào zạ a....? mà tháng mấy thì nở hả a......E hăm he ùi đó.Lên chụp vài tấm ảnh...hihihi
-
S Ngoại tuyếnToa 4
bupbe:
cây đào này nằm ở đường nào zạ a....? mà tháng mấy thì nở hả a......E hăm he ùi đó.Lên chụp vài tấm ảnh...hihihinằm ở giữa Nhật Nguyên coffee và Mei coffee đó bạn, qua cầu Ông Đạo là thấy ngay
mùa hoa nở khoảng dịp tết Nguyên Đán đó bạn,năm nay hồ Xuân Hương có nước rồi, chắc lại sẽ có nhiều tấm ảnh đẹp về mai anh đào bên hồ
-- thân -- -
B Ngoại tuyếnToa 5
hix hix a tl zạ sao e biết.......e hok phải người ở đó,có đi mấy lần nhưng ko thấy bao h..........a cho tên đường cụ thể đi.thanks a
-
S Ngoại tuyếnToa 6
bupbe:
hix hix a tl zạ sao e biết.......e hok phải người ở đó,có đi mấy lần nhưng ko thấy bao h..........a cho tên đường cụ thể đi.thanks achính xác là đường Trần Quốc Toản đó bạn,vừa hết cầu Ông Đạo sẽ thấy ngay
-
N Ngoại tuyếnToa 7
Cay dao nay nghe noi bi do roi