Lại một Valentine nữa đến, cảm giác hơi buồn một tý có lẽ vì...chưa bao giờ mình biết Valentine là gì.
Ừh, cũng có chocolate, cũng có hoa....rất rất nhiều hoa...nhưng.
Chocolate thì mình mua tặng người, còn hoa thì mình phải làm để người ta tặng nhau. Một đám 6-7 đứa năm nào cũng lăn xả vào gần chục thiên hoa hồng, gai như nêm. ngoài ra còn một số loại khác, đủ hết. Cứ mải mê ngồi tuốt gai, có khi suy nghĩ lơ đễnh bị đâm cho vài chục phát là chuyện thường, chợt một đứa bật hỏi "năm nào cũng làm hoa thiệt đẹp, có cái đơn đặt 99 bông hồng, tedy bear, chocolate, to ơi là to. Mà chả biết có ai trong chúng mình được chàng nào tặng một cái bông què không biết nữa..?"
Tự nhiên vừa phì cười, vừa suy nghĩ so sánh. Ừh nhỉ, chả có năm nào mình được tặng hoa, tặng gấu, tặng kẹo cả, đúng là vô lý hết sức.
Và năm nay sau khi lăn lộn trong đám gai hoa hồng, làm xong hơn 1000 đơn hàng, trở về ngủ ly bì vì mệt, tay thì nhức buốt. Sáng dậy, lại tò te đi cafe một mình, chả có lấy một cái tin nhắn chúc mừng [dù nhầm số] đi nữa...ôm cuốn sách, tự nhủ - vậy là tốt rồi - như mọi năm - không thay đổi chi hết.
Cái đẹp thì làm cho người ta hết rồi, còn mình giữ lại những gì đơn giản thôi...

