Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. Hoa Đà Lạt
  4. Hoa gì lấp lánh, màu xanh dương, mọc nhiều ở Đà Lạt...???
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 04.08.2011 Vé số DLH-2011-9669

Hoa gì lấp lánh, màu xanh dương, mọc nhiều ở Đà Lạt...???

Hành khách
Thang1111
Khởi hành
04.08.2011
Sân ga
Hoa Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    Thang1111 Hành khách
    Toa 1

    Gần tới sinh nhật của bạn gái mình, mình hỏi cô ấy thích gì thì cô ấy bảo thích loài hoa như thế, mình tìm mãi và cũng đi hỏi mà sao ko ai biết có loài hoa như thế, ai biết thì chỉ mình với. Thanks nhìu ạh...

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    • N Ngoại tuyến
      Nguyễn Quân Hành khách
      Toa 2

      Chào bạn, mình đoán không lầm thì:
      Hoa gì lấp lánh, có thể là giọt sương sáng hay lúc tưới nước cho hoa sẽ đọng lại những giọt nước lấp lánh trên cánh hoa.
      Hoa màu xanh dương thì nhiều loại lắm bạn à, nhưng mình nghĩ lấp lánh hợp với hoa Cẩm Tú Cầu.


      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • W Ngoại tuyến
        wonder_girl1251 Hành khách
        Toa 3

        phải nói cô ấy gợi ý thêm chứ ở ĐL biết bao nhiêu là hoa màu xanh.sao mà biết cô ấy thích hoa gì :)

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          1
        • G Ngoại tuyến
          gianglongdl Hành khách
          Toa 4

          Chắc là loài hoa này nè bạn! rất đơn giản mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa :verycraz:
          "For Get Me Not" hihi! cái tên đã nói lên tất cả.

          Nhìn kìa anh lấp lánh trên cánh đồng
          Bừng nở thắm một nhành hoa thơ mộng
          Hoa xòe cánh - mầu trời xanh lồng lộng
          Lá biếc xinh e ấp nụ hôn hồng
          Thẹn thùng, nhỏ nhoi, khiêm nhường, rung động
          Loài hoa thương hoa nhớ của đồng quê
          Hoa thì thầm với tất cả say mê
          Người yêu hỡi - đừng quên em nhé

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • C Ngoại tuyến
            chinsu Hành khách
            Toa 5

            "for get me not" là hoa màu tím mà,

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • G Ngoại tuyến
              gianglongdl Hành khách
              Toa 6

              Nó là màu xanh da trời hơi đậm đó bạn

              Nhìn kìa anh lấp lánh trên cánh đồng
              Bừng nở thắm một nhành hoa thơ mộng
              Hoa xòe cánh - mầu trời xanh lồng lộng
              :verycraz:

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • W Ngoại tuyến
                wonder_girl1251 Hành khách
                Toa 7

                chinsu:
                "for get me not" là hoa màu tím mà,

                mình cũng nghĩ là forget me not có màu tím,sao lại màu xanh dc? :)

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • Ý Ngoại tuyến
                  Ý Nhi Hành khách
                  Toa 8

                  Cẩm Tú Cầu ú yè

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • M Ngoại tuyến
                    mimosa91 Hành khách
                    Toa 9

                    hoa cẩm tú cầu

                    mình nghĩ đó là hoa cảm tú cầu đó , ở đà ạt lạnh hoa thường có sương nên khi nắng nó lấp lánh , hoa màu xanh và cực lung linh .:xauho:

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                    Ghi chú của Trưởng ga
                    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                    Lấy vé mới Trình vé

                    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                    Powered by NodeBB Contributors
                    • Bài viết đầu tiên
                      Bài viết cuối cùng