Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Vé số DLH-2011-9653
Thỏa trí anh hùng
- Hành khách
- lovevalley
- Khởi hành
- 02.08.2011
- Sân ga
- Một Thoáng Đà Lạt - Online Ta Cùng Viết
-
L Ngoại tuyếnToa 1
Chỉ cần vài ngày ở Đà Lạt thôi là đã được thỏa phần nào trí anh hùng. Được có cái cảm giác hơi ớn lạnh khi qua đèo Bảo Lộc, cách 10m mà đã không thấy được gì. Được dạo chơi trong mưa, được thưởng thức ly cafe nóng của cô hàng cafe gần bùng binh ngay cầu ông Đạo( lúc 3h30 sáng), được ngồi trò chuyện với một cụ già mà cứ tưởng là cụ gần 60 ( cụ nói sống ở Đà Lạt lúc 20 tuổi và cụ đã sống ở đây hơn 60 năm, hihi nhầm quá đi). Được cảm giác cái không khí xe lạnh đặc trưng của phố núi. Nhiêu đó thôi đã làm thỏa trong lòng tôi cảm giác nhớ Đà Lạt. Đà Lạt thành phố trong tôi.
Love all,
Lovevalley. -
L Ngoại tuyếnToa 2
không biết bạn bao nhiêu tuổi chứ "trí anh hùng" thì bóa tay rồi cộng với không khí "xe " lạnh ?!
Sân ga ký ức
Đà Lạt Hoa
phục vụ từ 2006