Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Đà Lạt: Giá “trên trời”, du khách choáng váng

  • adminA

    **- Những ngày đầu năm mới, thời tiết đẹp khiến du khách mọi miền đổ lên Đà Lạt tham quan, chơi Tết rất đông. Lợi dụng điều này, nhiều hàng quán đua nhau “hét giá” khiến du khách và người dân địa phương phải giật mình. **

    Qua 3 ngày Tết, lượng khách đổ lên Đà Lạt ngày càng đông. Theo đó, giá cả nhiều dịch vụ ở không ít các địa điểm thuộc trung tâm thành phố Đà Lạt đã được các chủ quán “thổi” lên gấp nhiều lần so với những ngày trước Tết.

    Chị Thanh Hải, một người dân địa phương cho biết, chị đưa bạn đi uống cà phê ở quán M bên hồ Xuân Hương khi tính tiền thì phát tá hỏa khi 1 chai Heineken được chủ quán tính với giá 70.000đ, một ly sữa tươi 40.000đ, trà gừng là 35.000đ. Trong khi đó, vào thời điểm trước Tết giá một chai Heineken là 22.000đ, sữa tươi là 12.000đ, trà olong gừng là 15.000đ.

    Bên cạnh đó, giá cả các đồ ăn sau Tết cũng tăng lên một cách chóng mặt khiến cho nhiều du khách phải choáng váng. Chị Thanh, một du khách cho biết, nhóm của chị đi ăn sáng cũng tại quán M bên hồ Xuân Hương 3 tô hủ tiếu bị chủ quán tính với giá 165.000đ, trong khi trước Tết giá mỗi tô hủ tiếu tại đây chỉ từ 25.000 – 30.000đ.

    Chị Thanh chia sẻ, để tránh bị chặt chém, trước khi quyết định vào ăn uống ở quán nào du khách nên hỏi trước giá cả của từng món ăn, uống.

    Lợi dụng thời điểm đông du khách, nhiều quán ăn, uống tại Đà Lạt đột ngột tăng giá gấp nhiều lần
    Theo tìm hiểu của PV Bee.net.vn, nhiều quán ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt có địa thế thuận lợi, luôn thu hút được nhiều du khách đã tìm cách “lách” ngành chức bằng cách trên cuốn Menu vẫn ghi bảng giá cũ nhưng để hợp lý chặt chém du khách đã ghi thêm phần “Chú ý” có nội dung như: “Đây là thực đơn rút gọn nhằm đáp ứng lượng khách tăng đột biến vào thời điểm sau Tết Tân Mão, giá cả không nằm trong danh mục điều chỉnh”.
    Một gia đình đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ, họ dự định lên Đà Lạt chơi 3 ngày nhưng giá cả các dịch vụ ở thành phố mộng mơ này quá đắt đỏ khiến họ phải rút ngắn thời gian tham quan Đà Lạt xuống chỉ còn 2 ngày.

    Tuy nhiên, bên cạnh những hàng quán lợi dụng ngày Tết lượng khách đổ lên Đà Lạt tham quan đông để chặt chém, tính tiền cao gấp nhiều lần so với những ngày thường thì một số địa điểm ăn uống vẫn giá nguyên giá cũ.

    Trước đó, ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, đã thành lập các đoàn thanh tra liên ngành trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng ngày Tết để chặt chém du khách, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động du lịch địa phương.

    **K. L **

  • adminA

    Cafe Mei mac noi tieng muh ...

  • adminA

    Từ h gặp bạn mình sẽ nói Cafe DL wan nào cũng nên đi trừ quán Mei này. Bực thật

  • adminA

    Mei mắc trùm rồi ..đc cái phục vụ lịch sự ..
    còn hình trên là chụp ở quán Phương Đông mà ( đối diện Mei) ..giá mềm hơn, thoải mái, phuc vụ bình thường ..tụi mình thường ngồi ở quán này vào buổi sáng cuối tuần hoặc ban ngày nào rảnh ..

  • adminA

    tết đúng là dịp chặt chém... cũng may người thân của mình ăn bên quán Sương Mai trên đường Trần HƯng Đạo, thức ăn ngon mà giá lại rẻ, yên tâm du lịch ở Đà Lạt 3-4 ngày

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB