- Cụ Trương Thị Lê (74 tuổi) cầm gần 20 cây vàng đi giao dịch với khách hàng cách đây đã gần mười ngày nhưng không thấy trở về nhà.
Ngày 1/2, anh Trần Văn Dũng, con trai cụ Trương Thị Lê, số nhà 233/7, đường Phan Đình Phùng (phường 2, TP Đà Lạt) xác nhận thông tin trên.
Anh Dũng kể lại: 9h30 ngày 24/1 (tức 21 tháng Chạp), cụ Lê đang bán gần 20 cây vàng lẻ ở khu Hòa Bình thì có khách gọi đi giao dịch. Khoảng 30 phút sau người nhà gọi điện nhưng máy cụ Lê đã không thể liên lạc được nữa.
Sự việc nhanh chóng được báo lên công an tỉnh Lâm Đồng nhưng đến nay thông tin về cụ Lê vẫn bặt vô âm tín.
Được biết, cụ Trương Thị Lê làm nghề buôn bán vàng lẻ ở khu Hòa Bình đã 30 năm nay, tuy tuổi già nhưng cụ vẫn còn rất minh mẫn.
Trong vòng một năm qua, trên địa bàn thành phố Đà Lạt liên tục xảy ra những vụ đột nhập trộm vào các tiệm vàng để trộm cắp và cướp giật vàng của người đi đường.
Cụ thể, vào ngày 7/5/2010, chị Nguyễn Thị Hải Minh (trú tại đường Nguyên Tử Lực) đem 13 cây vàng đi đổi tiền mặt thì bị 2 thanh niên đi xe gắn máy táo tợn cướp ngay trước Quỹ tín dụng Liên Phương trên đường Phù Đổng Thiên Vương.
K. L - BEE NET