Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tục cúng xóm của người Đà Lạt

  • adminA

    - Cuối năm, trên những con hẻm nhỏ của thành phố Đà Lạt lại thơm ngát mùi hương với tục cúng xòm. Ngày này, già trẻ, gái trai trong xóm đều ra khấn vái cầu mong cả xóm năm mới an lành, hòa thuận, giai đình gặp nhiều may mắn.

    Những người dân nơi đây cho biết, tục cúng xóm đã hình thành từ rất lâu ở Đà Lạt. Từ khi những người đầu tiên từ các tỉnh khác tới định cư đã lập nên phong tục này. Và ngày nay nó đã trở thành một nét văn hóa mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

    Ngoài ý nghĩa tâm linh, tục cúng xóm ở Đà Lạt còn mang một ý nghĩa khác, đó là thắt chặt tình đoàn kết giữa các gia đình sinh sống trong xóm, bởi những người sống ở Đà Lạt đều là dân góp từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Cúng xóm là dịp tốt nhất để mọi người trong khu phố gặp gỡ, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới.

                            ![](http://bee.net.vn/dataimages/201101/original/images627921_2.JPG) 
                              Cúng xóm đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của người Đà Lạt                
    

    Bắt đầu từ 15 tháng Chạp, mỗi gia đình trong xóm sẽ đem tiền đến đóng cho người đừng đầu xóm. Số tiền không bắt buộc, tất cả đều tùy tâm. Gia đình nào khá giả thì có thể đóng nhiều, nếu điều kiện không cho phép thì cũng không ai ép phải đóng. Sau đó, cả xóm sẽ chọn một ngày tốt để chuẩn bị đồ lễ tiến hành cúng xóm. Địa điểm đặt cúng là ngoài trời, đầu cổng đi vào trong xóm.

    Ở Đà Lạt, cúng xóm nhất quyết phải có hai mâm: mâm thượng và mâm hạ. Ở mân thượng bày tiền âm phủ, quần áo giấy, hoa quả và không thể thiếu được những khúc mía, khoai, sắn, thịt sống và trứng sống…

    Những người lớn tuổi lý giải, trước đây Đà Lạt là đất của tộc người Lạch, K’ho, Mạ… sinh sống. Mía, sắn, khoai…là thức ăn chủ yếu của các tộc người đầu tiên sinh sống ở đây và để mời họ về ăn. Còn thịt và trứng sống là thờ hổ và các loại thú rừng ăn thịt. Bởi xưa kia Đà Lạt là một vùng đối núi hiểm trở cũng là nới sinh sống của nhiều loại thú dữ, trong đó có hổ, báo.
    Ở mâm hạ, gồm có gà, xôi, giò, chả… là những thức ăn hằng ngày được dùng để thờ cúng ông bà, tổ tiên của những gia đình trong xóm.

                            ![](http://bee.net.vn/dataimages/201101/original/images627920_3.JPG) 
                              Cúng xóm nhất quyết phải có 2 mâm; mâm thượng và mâm hạ.                
    

    Sau khi hoàn tất các nghi lễ, cỗ được dọn về một gia đình rộng rãi nhất xóm hoặc khoảng đất trống ngay đường vào xóm để tất cả mọi người cùng dự.
    Ông Nguyễn Văn Nam (87 tuổi) ngụ tại đường Bùi Thị Xuân, phường 2 cho biết, cúng xóm là một nét văn hóa độc đáo của người dân Đà Lạt. Đây là ngày để mọi người có dịp gặp gỡ nhau đông đủ nhất. Nếu trong năm qua, gia đình nào có xích mích gì sẽ được cả xóm đứng ra hòa giải, xóa bỏ mọi hiềm khích.

    Trong buổi lễ, họ cùng chúc cho nhau năm mới với những lời tốt đẹp nhất. Và đây cũng có thể gọi là Tết chung của người dân trong xóm.

    K. L

  • adminA

    Mình ở ĐL 19 năm rồi mà giờ mới biết có "tục cúng xóm" ah 😐

  • adminA

    Minh cung thay là lạ

    Chắc ở Dalat mới có nên khác biệt

    Nhưng thấy cũng hay vì nhờ có phong tục này mà bà con hàng xóm mới xích lại gần nhau hơn

  • adminA

    Tục cúng xóm là một phong tuc tốt đẹp của người dân dalat. Thông thường thì các xóm cúng đầu năm để mong một năm mới nhiều điều tốt lành và cũng để mong thần hoàng bổn cảnh của xóm đó phù hộ cho người dân trong xóm, và cuối năm thì lễ tạ các vị thần đã cho 1 năm làm ăn phát đạt và yên ổn trong xóm làng. Thực chất đây là một phong tục từ lâu đời, mà hiện nay ở các làng quê, nhất là miền trung. Ở các vùng quê miền trung mỗi làng đều có 1 cái đình làng để thờ vị thành hoàng đã có công khai khẩn vùng đất đó , hoặc là người có công lớn với làng. Và định kì mỗi năm 2 lần họ tổ chức tế thành hoàng làng. Gọi là xuân thu nhị kì.
    Góp ý thêm với bài viết (theo thông lệ cúng xóm của xóm mình :). Mâm cúng có 2 mâm, mâm thượng và mâm hạ. mâm thượng có gà, hoặc heo quay, bò, tuỳ theo điều kiện của từng xóm và xôi chè, cùng hoa, ngũ quả. tiền vàng. Mâm hạ thì bao gồm các thức ăn mặn, xôi chè, khoai sắn, và không thể thiếu cháo loãng mà ngta hay gọi là cháo thánh.Mâm hạ dùng đễ cúng cho các cô hồn khuất mặt khuất mày, những người không ai thờ cúng, Còn mâm thượng là để cúng cho vị thành hoàng bổn cảnh có nhiệm vụ coi sóc khu vực xóm ấy. Và thông thương, tôm,cua, thit sống, cá khô cũng để ỡ bàn hạ, Như bạn nói, dây là lễ vật cúng cho các ông Hổ - 1 trong những con vật linh thiêng, và sống nhiều ở vùng đất dalat trước đây. :).
    đây là một nét dẹp mà xóm mình vẫn thực hiện hàng năm vào 16 tháng chạp và mùng 9 tháng giêng ( ngày khai hạ )

  • adminA

    Ôi vậy à

    Thanks nha mình lại có thêm một kiến thức nữa

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB