Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. Thế giới này là của chúng mình
  4. Độc đáo "lễ độc lập" của loài chó ở Mỹ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 16.07.2011 Vé số DLH-2011-9607

Độc đáo "lễ độc lập" của loài chó ở Mỹ

Hành khách
y_tuyen1
Khởi hành
16.07.2011
Sân ga
Thế giới này là của chúng mình
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Y Ngoại tuyến
    y_tuyen1 Hành khách
    Toa 1

    (http://baodientu.vn) - Quốc khánh Mỹ 4/7 thì ai cũng biết, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết đến ngày lễ độc lập dành cho loài chó đã được tổ chức trên đất nước này.

    235 năm sau khi người dân Mỹ dành được độc lập, hiện giờ đến lượt loài chó ở Mỹ “tranh đấu” cho một cuộc đời tự do và hạnh phúc hơn.

    Hội những người bạn thân của động vật (Best Friends Animal Society -BFAS) ở Mỹ đã tuyên bố lấy ngày 2/7 hàng năm là ngày Tuyên ngôn Độc lập cho chó ở thành phố New York. Hoạt động này lần đầu tiên được tổ chức hôm 2/7/2011 bên bờ sông Hudson, đã thu hút hàng trăm chú chó cùng chủ nô nức tới tham dự.


    Người dân tập trung rất đông bên bờ sông Hudson.
    **

    Chờ đợi sự kiện dành riêng cho thú cưng của mình.

    BFAS đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” độc đáo của riêng loài chó. Trong đó có đoạn :“Chúng tôi kêu gọi hãy tạo nên một cuộc đời tự do và hạnh phúc hơn cho loài chó."

    Ngày "lễ độc lập" kêu gọi hãy chấm dứt nạn chó "vô gia cư", mạnh phong trào nuôi chó, hướng tới mục tiêu xây dựng một "xã hội" hạnh phúc hơn cho loài chó. Đặc biệt, BFAS còn kêu gọi mọi người hãy nhận nuôi những chú chó vô gia cư thay vì đến mua chó ở cửa hàng.

    Theo họ, các cửa hàng có thể được coi là những tổ chức thương mại đối xử vô nhân đạo với loài chó, coi chó là một máy đẻ, là công cụ để sinh lợi, bắt chó sống một cuộc đời tồi tệ không có tự do và hạnh phúc v.v..


    Đến với ngày hội của mình, các chú chó được chủ nhân “làm điệu” rất diêm dúa.

    Một chiếc vòng giấy cách điệu hình ảnh nữ thần Tự Do.
    **
    Ngoài việc tập trung bên bờ sông Hudson, BFAS còn tổ chức diễu hành khắp thành phố New York để góp phần tuyên truyền, kêu gọi mọi người dân hãy đối xử tốt hơn với thú vật.


    Khời hành từ bờ sông Hudson, đoàn diễu hành đã đi khắp các con phố của New York.

    Trong chương trình, các chú chó còn được chuyên gia kiểm tra tình hình sức khỏe miễn phí.

    Cuộc diễu hành thu hút sự chú ý của nhiều người.

    **
    *Nguồn: http://baodientu.vn ===> http://baodientu.vn/danh-sach/du-lich/Doc-dao-le-doc-lap-cua-loai-cho-o-My.html
    *

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng