Cuối năm - năm nãy khác hẵn mọi năm , năm nay mình quyết định ăn tết Đà Lạt, đón một cái tết xa nhà, coi như đây là một kỷ niệm khép lại cuộc đời sinh viên. Mình rất muốn tiếp tục sống và làm việc tại ĐL lâu dài nhưng gia đình mình muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về gần gia đình làm việc, chính vì vậy, đây được coi là một đặc ân của mình còn sót lại tại ĐL. Giá như... có một tác động nào đó thật mạnh, một tình cảm thật lớn ... đủ để mình quyết tâm ở lại. Và cuối năm, mình lang thang trên các con phố, dạo qua các hàng cây, và chứng kiến con cầu ông đạo đã hoàn thành và đi qua đó, vậy là từ nay có thể cùng cô bạn ở ĐL đạp xe đạp đôi một vòng bờ hồ để cảm nhận một thời gian dài không được đạp xe một vòng HXH. Có lúc mình lại thích đi bộ , chầm chậm bước chân, nhìn những bãi cỏ xanh, những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ, những cành hoa mai anh đào đầu mùa đã chúm chím soi bóng xuống hồ xuân hương. Lúc thì lên xe dạo qua các con phố như 3/4 thì ngập tràn hoa hồng,hai bên đường có những cây mai anh đào nở rộ . Con đường Trần Phú thì ngập tràn màu trắng của hoa Ban nơi phố núi . Con đường Hồ Tùng Mậu là sự khết hợp giữa hoa Mimosa , hoa Mai Anh Đào, hoa Kim Châm...Dọc qua Trâng Hưng Đạo cũng thế, ngoài các loài hoa ngập tràn còn có những biệt thự cổ kính và tráng lên, nằm trên đồi thông...Và như mọi khi vẫn lên sân thường Phone cafe ngắm sân golf, hưởng thụ cái nắng , cái không khí trong lành . Nhưng hôm nay, khi mà HXH có nước trở lại,mình lại đến với Hayih , một khoảng lạng nơi phố núi - nơi mà mọi người có thể thưởng thức trà oloong ấm nóng miễn phí, cafe ngon , một không gian tháong có thể nhìn xuống mặt hồ ngắm sóng gơnk lăn tăn, nhìn mọi người tấp nập nối nhau qua concaaif ông đao, nhìn ks Ngọc Lan đồ sộ, nhà hàng Thanh Thủy uy nghi tráng lệ ... một cảm giác thật yên bình
Đếm thời gian - tản mạn cuối năm
-
Mặt Tròn;43009:
Bé ơi sao em đa cảm dữ vậy
Con gái mong manh thì được nhưng đừng dễ vỡ nha.
Chúc em nhiều may mắn sớm tìm được người đồng cảm với em, người giúp em có đủ quyết tâm để ở lại phố núi yên bình.
cảm ơn chị nhiều nhé, e nghe bài " lời bác dạn trước lúc ra đi " nhiều lắm chị ah .
-
Lang thang nối tiếp lang thang, phải chăng mình cảm thấy đang phí phạm thời gian, không muốn xa rời thành phố thân yêu này ? Sáng nay mình dậy sớm, quyệt định đi bộ dạo một vòng HXH.5h30 dậy khoác lên mình cái áo khoác mỏng, bộ đồ thể thao,đôi dày thể thao, lấy điện thoại và tai phone màu trắng xinh tươi , thế là bước ra khỏi phòng . Cảm giác đi bộ lúc sáng sớm thật thoải mái, yên bình. Từ Bùi Thị Xuân đi ra chợ - trần quốc toản -bà huyện thanh quan-đồi cù và về lại đinh tiên hoàng. Sáng sớm , nhà hàng Thủy Tạ mờ ảo trong sương mù, những làn khói bốc lên từ mạt hồ, thỉnh thoảng gặp mấy đôi đi bộ vòng quanh hồ. Nhìn qua nhìn lại để ý mới thấy mình lẽ loi đi một mình, một cảm giác tiếc nuối hiện ra, lại nghe ca khúc " ước gì " , nhưng mình chọt tự bảo trong lòng không quan tâm, hay cố dành thời gian hưởng thụ những gì tinh túy, đẹp nhất của ĐL, nếu có rời xa thì không hối tiếc thành phố này.Về đến nhà, chân rũ rời,rất mệt. Mình hứa, sang mai lại dậy tiếp tục đi dạo bờ hồ, một ngày ta chọn một niềm vui
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập