Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Giá cả các mặt hàng tại Đà Lạt
  5. Một ngàn đồng cái bắp cải!
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 26.06.2011 Vé số DLH-2011-9517

Một ngàn đồng cái bắp cải!

Hành khách
phongdl
Khởi hành
26.06.2011
Sân ga
Giá cả các mặt hàng tại Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    ** (Dân Việt) - Đà Lạt 21.6.2011: Một bà chủ trang trại 2 ha ở Đà Lạt than với tôi rằng năm nay không hiểu sao rau quả rớt giá, chỉ còn một ngàn đồng mỗi cái bắp cải, tức bằng nửa chén chè vỉa hè ở Hà Nội hay một điếu thuốc lá hiệu Con Mèo!**

    Dân trồng rau chỉ chặt những bắp to, bắp nhỏ bỏ lại. Lũ lượt người đi mót mang về cho heo ăn, những cái bắp cải mơn mởn, ngon lành này ở Sài Gòn hay các tỉnh miền Trung người nghèo không dám mơ tới trong thời bão giá. Khoai tây năm nay cũng không khá hơn. Từ 15, 16 ngàn xuống còn 10, 12 ngàn một ki-lô.
    Thì ra cái lý luận “nước nổi thuyền cũng nổi”, nông dân có sản vật trong tay lo gì lạm phát 15 hay 20%, mua đắt thì bán đắt cũng không được thực tế chứng minh là đúng nữa rồi! Nông dân cũng méo mặt với lạm phát.
    Thương lái Trung Quốc sang vét hàng làm nông sản ở thành phố, nhất là thịt heo tăng giá vùn vụt, khan hiếm. Người tiêu dùng nghèo lãnh đủ, lo chuyện thịt thà đã quá sức, đành nhịn rau nên rau ế chăng?
    Cũng không phải thế! Giá rau ở Sài Gòn vẫn chát chúa với người nghèo. Rau chỉ rẻ mạt ở nơi làm ra nó. Có một quy luật bí ẩn gì đó chi phối mà mọi gánh nặng như đổ cả lên đầu người nông dân sản xuất, liệu các nhà kinh tế có chú ý, có suy nghĩ và tìm được lối ra cho họ không?
    Hàng hóa rẻ, nhất là thực phẩm mà rẻ là phúc cho bàn dân thiên hạ. Nhưng rẻ ở gốc, cực đắt trên ngọn là đại họa cho xã hội và mọi nền kinh tế. Bởi vì, như vậy là “cốc mò cho con cò nó xơi”, đám trung gian gồm cả người trong nước lẫn ngoài nước ăn đẫm. Họ rung đùi ngồi hưởng cho đến bao giờ mà không nghĩ rằng đến lúc nào đó, con cốc nó đói ăn, nó không chịu mò nữa, nông dân bỏ ruộng đất vì làm ăn không có lời thì cả cốc lẫn cò đều khốn đốn.
    Hãy tưởng tượng một ngày nào đó nông dân Đà Lạt hạn chế hay bỏ đất trồng rau thì cả miền Trung và đồng bằng miền Đông, miền Tây Nam Bộ ăn rau gì?
    Tính sao cho nông dân về khoản chi phí trung gian, hỡi các nhà “vĩ mô”?
    Nguyễn Quang Thân

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng