Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu Phố Ảnh
  3. ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
  4. Đà Lạt: The hidden charm
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 18.10.2008 Vé số DLH-2008-0951

Đà Lạt: The hidden charm

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
18.10.2008
Sân ga
ĐàLạt: Nào ta cùng bấm!
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Trong bức hình này các bạn sẽ nhìn thấy cảnh núi đồi xen lẫn với thác nước đã kiến tạo nên 1 Đà Lạt tuyệt vời

    Từ ngôi chùa trên đỉnh cao nhìn xuống nhiều hồ nước phía dưới mới hiểu rằng cảnh thiền - nơi mà con người đã cất công đi tìm - chính là nơi này.

    Một gốc cây trong rừng cũng mang theo vẻ đẹp hoang sơ muôn đời của Đà Lạt

    Các bạn có nghĩ rằng Đà lạt của chúng ta cũng có những ngôi nhà nổi trên mặt hồ phẳng lặng bình yên !

    Học sinh Đà lạt quanh năm áo lạnh

    Dân tộc thiểu số chiếm 1 phần không nhỏ nơi này nhưng họ ít tập trung nơi phố thị mà lại ở quanh ngoại vi Đà Lạt

    Một cửa hàng trong ngôi làng của người dân tộc thiểu số

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • B Ngoại tuyến
      blackcattth Hành khách
      Toa 2

      Những ngôi nhà nổi trên hồ là ở đâu vậy bro ... lần đầu tiên thấy luôn ..

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • H Ngoại tuyến
        halam Trưởng ga
        Toa 3

        Cũng chẳng biết ở đâu. Mà hồi nhỏ nhớ thỉnh thoảng từ Đà Lạt xuống Lâm Hà ven đường đi thấy đồng lúa và những cái nhà nổi trên mặt hồ dạng này. Giờ thì không biết kiều nhà nổi này ở đâu nhỉ ?

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
        Ghi chú của Trưởng ga
        Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
        Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
        Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
        Lấy vé mới Trình vé

        Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

        10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

        Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

        Powered by NodeBB Contributors
        • Bài viết đầu tiên
          Bài viết cuối cùng