**- Hôm cuối tuần rồi, có lên Thành phố Tình yêu và Hoa, dọc đường đi và về gặp một số hoa dại, tuy k đẹp như hoa trồng và kỹ năng chụp chưa rõ, nhưng vẫn thấy có vẻ gì đó rất hay ở những hoa này. Mời mọi người cùng xem
:).
*- Click vào để xem ảnh lớn hơn! *












- Gần trường THPT Trần Phú:







- Đường từ Xuân Trường về Trại Mát - hoa còn lấm bụi đường!












-
Dọc đường về Dran còn nhiều hoa lạ lắm, mà k chụp đc. Ngoài hoa dã quỳ ra, mình chẳng biết mấy loại kia tên gì cả ^^. Ở ĐL hoa dại mọc nhiều quá, cái nào cũng đẹp. :D.
-
Tuy k chụp đẹp như anh MOM nhưng cũng xin tặng bộ ảnh này cho các Mod, Admin và Member của DLH: các anh phuongnst, Bionline, NgoanhTuan, chị CapheTung, chị Piggy, chị sudem79, anh Momstudio, anh corenthien, Tin, Unknown, caythonggia, chip, phohoathaiphien, dalatnho, hanoipho, tiamo123, cuibapwa, luongnguyen, chinsu, daquy_dalat880, chị Mặt Tròn, namkute, peden, chị Jas, chị TuongNhi, chị Nhím (TM), Dieuphong, Alin, NguyenHongPhuc, agnih, anh Khánh (vé máy bay), anh hội Trưởng, anh Phongdl... và những người yêu Đà Lat - Tp Tình yêu và Hoa. Chúc tất cả sức khỏe và nhiều niềm vui
=D>. pvmhien 
**
