Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Coffee Chiều Thứ 7
  4. Trà sữa cho Tâm hồn
  5. Tôi đã bơm xe, bán nước vỉa hè kiếm tiền du học
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 11.06.2011 Vé số DLH-2011-9462

Tôi đã bơm xe, bán nước vỉa hè kiếm tiền du học

Hành khách
Jasmin
Khởi hành
11.06.2011
Sân ga
Trà sữa cho Tâm hồn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    Trinh Lan Nhi Hành khách
    Toa 2

    Niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời là làm được những gì mình mong muốn

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • Ngoại tuyến
      namctv01 Hành khách
      Toa 3

      quá giỏi^^^^^^^^^^^^^^^

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • Ngoại tuyến
        meohencp Hành khách
        Toa 4

        Quá pro.Thật đáng khâm phục , đáng khâm phục

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          Nguyễn Quân Hành khách
          Toa 5

          Có những con người rất đỗi bình thường, nhưng trong họ có một ý chí hướng sống lớn trong chính mình.

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • Ngoại tuyến
            phuongmai Hành khách
            Toa 6

            Dám ước mơ là một chuyện, dám theo đuổi ước mơ để biến ước mơ thành sự thật mới là điều tuyệt vời nhất ở những con người có nghị lực sống. Mình cũng thấy nhân vật trong bài viết này thật giỏi đáng và khâm phục. Cuộc sống này có nhiều tấm gương để cho ta học hỏi lắm. Mình cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được, bởi sống là không chờ đợi mà.

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              6
            • Ngoại tuyến
              Nguyễn Quân Hành khách
              Toa 7

              phuongmai:
              Dám ước mơ là một chuyện, dám theo đuổi ước mơ để biến ước mơ thành sự thật mới là điều tuyệt vời nhất ở những con người có nghị lực sống. Mình cũng thấy nhân vật trong bài viết này thật giỏi đáng và khâm phục. Cuộc sống này có nhiều tấm gương để cho ta học hỏi lắm. Mình cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được, bởi sống là không chờ đợi mà.

              Và xác định bản thân, những nhận định nhìn sâu về tương lai cho công việc mình đang có gắng tưng ngày, vunđắp về sau những tích lũy để đạt được ước mơ.

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • Ngoại tuyến
                bepxinh_01 Hành khách
                Toa 8

                Thật sự khâm phục bạn ý
                Hoài bão thật lớn lao

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  1
                • Ngoại tuyến
                  nhogame Hành khách
                  Toa 9

                  Vạn sự khởi đầu nan gian nan bắt đầu nản!! :D

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  • Ngoại tuyến
                    haitrang6592 Hành khách
                    Toa 10

                    Tư vấn du học, các chương trình học bổng với du học
                    **Thông tin liên quan: **
                    Du học - Du học Mỹ - Du học Anh - Du học Canada - Du học Úc - Du học New Zealand - Du học Hà Lan - Du học Thụy Sỹ - Du học Singapore - Du học Hàn Quốc - Du học Nhật Bản - Du học Trung Quốc - Du học Tây Ban Nha- Tư vấn du học

                    đã sửa lại vé · · bởi
                    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                      0
                    • Ngoại tuyến
                      phuongmai Hành khách
                      Toa 11

                      góp gió thành bão, có chí thì nên mà. người ta nói, cầu người chẳng bằng cầu mình. cứ cố gắng và nỗ lực hết mình rùi sẽ thu được thành quả mà mình tạo dựng lên.

                      đã sửa lại vé · · bởi
                      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                        0
                      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                      Ghi chú của Trưởng ga
                      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                      Lấy vé mới Trình vé

                      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                      10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

                      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                      Powered by NodeBB Contributors
                      • Bài viết đầu tiên
                        Bài viết cuối cùng