Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Khu phố đi bộ
  3. Thông tin Du Lịch Đà Lạt
  4. Các tình nguyện viên nao nao nhớ O’star farm
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 08.06.2011 Vé số DLH-2011-9454

Các tình nguyện viên nao nao nhớ O’star farm

Hành khách
Du Lịch Đà Lạt
Khởi hành
08.06.2011
Sân ga
Thông tin Du Lịch Đà Lạt
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • D Ngoại tuyến
    Du Lịch Đà Lạt Hành khách
    Toa 1

    Các tình nguyện viên nao nao nhớ O’star farm

    “Trong đầu chỉ ám ảnh bởi những hình ảnh của... khoai tây, chỉ nghe những tiếng cười vang vọng”. Đó là dòng tâm sự của Tata Vi - một trong 60 Tình nguyện viên tham gia "Nông trại khoai tây lớn nhất Việt Nam – O’star farm".
    Khởi hành từ TPHCM
    Được chào đón bởi các bạn khoai xinh xắn
    Buổi đầu sinh hoạt
    Đầy ắp, rộn ràng những kỉ niệm
    Chuyến hành trình kết thúc vào đêm chủ nhật. Đúng một ngày sau trang web mang tên O’star fammer dành cho hành trình đầu tiên ra đời bởi chính thành viên của chuyến đi. Những câu chuyện tưởng chừng như không hề dứt, những hình ảnh tưởng chừng bất tận được chia sẻ với nhau. 60 con người từ mọi miền đất nước trước đó chưa hề biết nhau giờ trở thành một nhà. Ai ai cũng hăm hở, rộn ràng kể với nhau về hành trình. Dường như giờ đây họ đã có một mối liên hệ với nhau, đó là sự năng động, yêu thiên nhiên, đất nước, biết quan tâm đến đời sống của người khác.
    Bạn Phạm Đức Hoàng, một trong những tình nguyện viên dễ thương nhất viết trên nhật ký cá nhân của mình: “Tôi bước về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời vì đã trải qua những ngày cày cuốc trên nông trại O’star. Chỉ muốn nằm lăn ra và ngủ một giấc đến trưa mới thôi, nhưng rồi thứ gì đó lại thôi thúc tôi ngồi vào bàn máy tính. Tôi nghĩ mình phải viết gì đó, nói gì đó, chia sẻ gì đó về hành trình này…”.
    Cùng tâm trạng của Hoàng, mấy ngày trên trang cá nhân của Đỗ Viết Tuấn luôn treo câu trang thái: “Tự dưng hôm nay đôi tay em đánh bàn phím chậm và không còn nhanh hơn như trước nữa. Chắc nó muốn cầm cuốc, cầm xẻng, bốc đất và cầm khoai tây nướng ăn lần nữa”.
    Jono Nguyễn - một designer, photographer có tiếng trên cộng đồng mạng cất công tỉ mỉ thiết kế những bức ảnh dễ thương của hành trình liên tục post trên mạng để chia sẻ những video clip cây nhà lá vườn nhưng đầy xúc động, đã lấy không ít nước mắt của thành viên và ban tổ chức…
    Không khí nóng không chỉ lan truyền trong các bạn tình nguyện viên mà còn truyền hẳn sang ban tổ chức. Một thành viên ban tổ chức chia sẻ: “Ngồi làm việc mà mình phải F5 liên tục để nhận thông tin cập nhật của các bạn, sự nhiệt huyết trẻ trung và đặc biệt tấm lòng của các bạn đối với nền nông nghiệp nước nhà đã truyền cảm hứng cho ban tổ chức tiếp tục thực hiện hành trình ý nghĩa này”.
    Cảm giác đi thăm ruộng bằng máy cày thật là thích
    Điệu tí thôi!
    Lao động là vinh quang
    Những dấu hiệu vui
    Hành trình trải nghiệm tại nông trại O’star không phải là một chuyến du lịch, tham quan dành cho tuổi teen. Các bạn muốn trở thành tình nguyện viên phải trải qua những bước sát hạch, phỏng vấn bài bản của Ban tổ chức. Giải thưởng dành cho các bạn cũng không phải là những vật dụng hữu hình, giá trị mà là một thông điệp về cuộc sống. Thế nhưng chỉ mới 3 tuần phát động, hơn 13.000 thành viên đã đăng kí tham gia, trên 200.000 lượt vào web o’star.com.vn để tìm hiểu về chương trình. Điều này cho thấy, các bạn trẻ hiện nay vẫn còn quan tâm lắm đến cộng đồng, đâu đó các bạn vẫn tiềm ẩn một tấm lòng đối với đất nước, con người Việt Nam, chỉ cần tạo cho các bạn điều kiện là các bạn có thể có những hành động thiết thực để thể hiện điều này. Ban tổ chức không khỏi ngạc nhiên với những dòng thư viết tay mà các thành viên đã gửi về chương trình, hay những dòng lưu niệm trong nhật ký của chuyến đi: “Chợt nhận ra rằng, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi bạn trải nghiệm và cảm nhận”.
    Khoai ơi ta bảo khoai này khoai ra khỏi đất vui vầy cùng ta
    Thành quả
    Địa diểm tập kết của các bạn khoai
    Phải phân loại khoai tây trước khi xuất kho mới đạt chuẩn
    Thành quả cuối cùng
    Từ ngày 9/6/2011 các bạn trẻ cũng có thể vào chính diễn đàn của chương trình diendan.ostar.com.vn để kết nối và chia sẻ với nhau không chỉ về chuyến hành trình này mà còn nhiều điều khác trong cuộc sống.
    PV
    Theo Bưu Điện Việt Nam

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.439 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng