Bị bà nội la mắng vì đi chơi qua đêm với bạn mà không được sự cho phép của gia đình, một thiếu nữ 16 tuổi lặng lẽ đi mua chai thuốc trừ cỏ về uống tự tử.
Sự việc xảy ra vào khoảng 11h 30 ngày hôm qua (11/1), nạn nhân là em Dương Thị T. N (16 tuổi), trú tại Thái Phiên, P. 12, TP Đà Lạt.
Người nhà nạn nhân cho biết, vào tối 10/1, em N đi chơi qua đêm với bạn khiến cả nhà phải chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Sáng hôm sau N về thì bị bà nội la mắng với mục đích là dạy dỗ cháu.
Em N đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Tuy nhiên, trong lúc quẫn trí N đã ra quầy thuốc bảo vệ thực vật gần nhà mua chai thuốc diệt cỏ về uống. Sau khi phát hiện, gia đình nhanh chóng đưa nạn nhan lên Bệnh viên Đa khoa Lâm Đồng súc ruột, cấp cứu hồi sức.
Được biết, em N mới chỉ uống một lượng rất ít thuốc trừ cỏ, sau khi cấp cứu nạn nhân đã tỉnh và có thể nói chuyện được.
Theo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, thuốc trừ cỏ có độc tố cực độc, hiện vẫn chưa có thuốc giải.
**K. L **